Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

(Ngày 29 tháng 10 năm 2022)

 

”Việc cách mạng các phương tiện truyền thông đòi hỏi các năng lực tươi mát

và một óc tưởng tượng mới”. (ĐGH. Phanxicô)

Các năng lực tươi mát và bộ óc tưởng tượng ấy đã được nảy nở ngay chính trong nhóm kỹ thuật của Ban Truyền Thông bằng những khả năng Chúa ban cùng với những cố gắng nỗ lực tìm tòi, hy sinh phục vụ và tinh thần đoàn kết nên một, trên hết là sự động viên khích lệ của Cha Bề trên, quý Cha cũng như sự giúp đỡ không ngừng lại của quý vị ân nhân nên ngay trong ngày Lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ cách đây năm năm, ngày 31 tháng 10 năm 2017. Video Thánh lễ Online (TLO) đầu tiên được Ban Truyền Thông giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông phát sóng trực tuyến trên Website và facebook của giáo xứ.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha Bề trên, quý Cha, quý Thầy, quý cộng tác viên, quý ân nhân… hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2022 vào lúc 15 giờ tại Nguyện Đường Thánh Thể, Ban Truyền Thông giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông cử hành thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm năm năm ngày Thánh lễ Online được phát sóng. Thánh lễ Tạ ơn hôm nay do Cha bề trên Chánh xứ Phạm Hưng Thịnh, OP chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha là những người cha thân yêu cùng đồng hành với Thánh lễ Online vào mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO) Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

Trong phần chia sẻ, khởi đi từ Tin Mừng theo Thánh Luca với trích dẫn: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, Vì Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” …” (Lc 19,9) Cha chủ tế minh hoạ một trường hợp thực tế về một goá phụ (chồng bà đã mất hơn một tháng), đến gặp ngài và hỏi: “nhà con có được rỗi linh hồn không Cha?”, chị nói trong nước mắt rằng đã từ lâu anh chị không giữ đạo cho trọn, Cha đã dựa trích dẫn trên trả lời bà rằng bởi người này cũng là con cháu của Tổ phụ Abraham, vì Chúa Giê-su đến để tìm và cứu anh… chính chị cũng đã nhận ra điều này qua Kinh Tin Kính, thế nên một tháng vắng anh, chị cũng không thể biết anh đang trên trời hay dưới đất (?)… chỉ có Chúa biết, chỉ có Đấng đã tuyên bố: Tôi từ Trời xuống để cứu vớt những người tội lỗi, những nguời xa lìa Thiên Chúa, thế thì chị ta có an tâm không, chắc là không an tâm…

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

Cũng thế, ngày nay rất nhiều người đang lo âu về thời cuộc, bi quan về thế sự, nhiều gian dối, lắm đau khổ khắp nơi trên thế giới… Không lạ gì, từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh từ trang đầu tiên của sách Sáng thế Ký đến trang cuối cùng của sách Khải Huyền, Lời Chúa đã nói lên tất cả: cuộc đời này là một cuộc chiến đấu, cuộc chiến mãnh liệt giữa sự thật và gian dối, giữa Thiên Chúa và ác tà, satan, câu chuyện Adam-Eva là một minh hoạ nhưng đã thất bại, thì Đức Trinh Nữ Maria cùng với Đấng Cứu Độ đã đến… liên kết với bài Tin Mừng, hình ảnh ông Gia-kêu, người giàu có đứng đầu nhóm thu thuế, với người Do Thái đây chính là hạng người tội lỗi nhưng chính Chúa Giêsu lại ngỏ lời với con người tội lỗi đó trước.

Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, hôm nay tôi phải đến nhà ông…cho dù những người xung quanh đang xem thường ông và tỏ vẻ dị nghị với Chúa nếu Chúa là người công chính tại sao lại trò chuyện, ăn uống, giao du với phường tội lỗi, với một gia đình tội lỗi như thế, chỉ cần được như thế thôi, ông Gia-kêu vui mừng bước xuống khỏi cây, phấn khởi tuyên bố: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”… Với Chúa Giêsu, cho dù Gia-kêu có tội lỗi bao nhiêu đi nữa, một con người đại diện cho cả nhân loại tội lỗi này, Chúa vẫn coi chúng ta là con cái của Chúa. Người này cũng là con cháu của Tổ phụ Abraham, tất cả nhân loại này cũng là con cái do Chúa tạo dựng nên,  chúng ta là những người có đức tin thì chúng ta là con Chúa vĩnh viễn, Ngài đến để cứu chúng ta vì chúng ta là con cái Chúa, Chúa cứu thế nào là cách của Chúa… ngay hôm nay con sẽ lên Thiên đàng với Ta, đó là lời cứu vớt của Chúa Giêsu vối người trộm lành đã nhận ra tội lỗi của mình sớm ăn năn thống hối vào giây phút cuối cùng, đối với người trôm bên trái, anh ta có được cứu rỗi, được hay không đó là cách của Chúa, bởi một lẽ Chúa đã yêu anh bên phải chắc chắn Chúa cũng yêu anh bên trái và Ngài yêu và cứu anh ta thế nào đó là việc của Ngài, ngay trong chính bài đoc thứ nhất đã củng cố điều này cho chúng ta: Chúa yêu sự sống mà Chúa đã dựng nên, Chúa xử khoan dung với hết mọi loài, vì mọi loài đều là do Chúa dựng nên, vì thế hình mẫu ông Gia-kêu như là một lời nhắc: ông đã mạnh dạn tuyên bố việc chia sẻ gia tài của ông như một lời sám hối, một thái độ thật lòng sám hối – đó không phải là công trạng, thế nên tất cả mọi người trên trần gian này sẽ được cứu, được cứu không phải là do công trạng của chính họ, cho dù thế nào Chúa cũng không dựa vào những điều đó để trả lại cho chúng ta địa vị là con cái Chúa…

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

Cảm nhận và khám phá đoạn Tin mừng Thánh Luca viết hôm nay, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là do lòng từ tâm, thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, cho dù chúng ta tội lỗi đến đâu thì lòng thương xót, sự tha thứ vô biên không bao giờ tựa vào công trạng của chúng ta, Mẹ Têresa-Calcuta đã từng nói: Thiên Chúa yêu thương tôi, không phải do tôi tốt lành gì nhưng tôi phải biết chắc rằng tôi đã cố gắng hàng ngày để trở nên tốt lành hơn vì rằng Chúa đã yêu thương tôi

Hôm nay nhà này được ơn cứu độ…, hôm nay anh được lên Thiên đàng với tôi…, và hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta… Cụm từ “HÔM NAY”xem ra rất quan trọng, Tin Mừng Luca thuật lại với cụm từ “Hôm nay” cũng đang áp dụng cho chúng ta, “Hôm nay,”cũng mang nhiều ý nghĩa và cũng trong “hôm nay” , một ngày đáng ghi nhớ với một sự trân trọng, TLO mừng kỷ niệm năm năm trực tuyến, không lạ gì với thời đại hôm nay, mạng xã hội xen vào mọi ngõ ngách trong đời sống, tin tức lan truyền nhanh chóng chẳng hạn một trận bạo loạn, đá banh, hoặc các biến cố xảy ra trên thế giới… những tin tức đó như một cách nối kết con người lại với nhau, tham dự cùng một lúc, cùng một nhịp thở, cùng lo âu hay vui mừng của thế giới.

Có thể nói, mạng xã hội đã nối kết con người gần gũi hơn, đồng cảm, đồng hành, đồng thân phận, cùng vui buồn với nhau… ĐGH Phanxico từng nói: mạng xã hội phải làm sao để trở thành những chi thể của nhau trong cùng một thân thể, trong thân thể Giáo hội thông qua truyền thông, qua sứ mạng… những ai làm sứ vụ truyền thông phải có nhiệm vụ nối kết lại để cho những người cùng một niềm tin gần nhau hơn, với một niềm tin như một chi thể trong cùng nhiệm thể là Chúa Kitô, làm tốt việc này như Ban Truyền Thông giáo xứ đã từng làm với biết bao thánh lễ online trong năm năm qua, chắc chắn sẽ lại có những người vì yêu quý, vì lòng mến từ khắp mọi nơi đang theo dõi thánh lễ online… Giờ đây, cụm từ “hôm nay”mà Chúa đang muốn nói cho ông Gia-kêu để ông tỉnh thức, với chúng ta – những người trong Ban Truyền Thông của giáo xứ Thánh Đa Minh về sứ vụ và trách nhiệm:  với thế giới hôm nay, nhà này phải được ơn cứu độ, tạ ơn Chúa với chặng đường năm năm qua và sắp tới hãy luôn trung kiên với sứ vụ, bởi lẽ hôm nay nhà này được ơn cứu độ, hôm nay mọi người  nhìn nhận nhau là anh chị em, chân thành với nhau từ đó qua mạng xã hội, người làm truyền thông truyền tải thông điệp của Chúa, được gặp nhau và gặp Chúa, gặp Giáo Hội… đó là con đường Chúa trông đợi, Chúa tìm và cứu vớt tất cả chúng ta.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Đa Minh – phó Ban Truyền Thông nói lên những tâm tình biết ơn và cảm mến đối với cha Bề trên, quý cha, quý thầy trong Tu viện… cùng với những lời tâm tình ấy, ông đã ngỏ lời tri ân ông Cao Tiến Vị vị ân nhân hết sức đặc biệt của Ban Truyền thông, thầy Trưởng ban và các anh chị em cộng tác viên nhiệt thành trong TLO.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)

Nhìn lại năm năm trôi qua, đủ để khẳng định rằng sự hiện hữu của Thánh lễ online trên Website của giáo xứ, trên các trang mạng xã hội chứng tỏ niềm vui Tin Mừng đã và đang đến với mọi người và mọi nơi, đặc biệt với những người già yếu, đau bệnh, những người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, chính vì thế từ ngày phát sóng trực tiếp đến nay, chương trình TLO đã nhận được không ít sự ủng hộ, động viên và chia sẻ niềm vui từ mọi thành phần dân Chúa ở khắp mọi miền đất nước và cả cộng đồng ở hải ngoại. Đặc biệt, trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, TLO làm việc trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn – TLO ngày thứ Bảy hàng tuần tạm ngừng phát sóng, ban Kỹ thuật phải làm việc trong âm thầm, thiếu nhân sự, thời gian bị chi phối… nhưng với ơn Chúa, sự hy sinh và nhiệt huyết của anh chị em cùng với sự nâng đỡ khích lệ của Cha Bề Trên, Cha Quản đốc Thánh đường và quý Cha trong Tu viện Alberto dù thiếu nhân sự các thánh lễ online vẫn được thực hiện liên lỉ để phục vụ cộng đoàn dân Chúa, có lẽ truyền thông tốt đẹp đã giúp con người gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn và trên hết là gia tăng sự hợp nhất và chính nhờ vào Internet mà sứ điệp Kitô giáo có thể đến “tận cùng trái đất” (Cv 1,8) và theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi rao ging cho muôn dân… Thy cùng anh em mi ngày cho đến tn thế (Mt 28, 20).

Thánh lễ Tạ ơn khép lại lúc  15g50, tất cả mọi người cảm nhận được sự ấm áp tình cha con, huynh đệ, sự hy sinh gắn kết và đồng cảm, sự nhiệt thành không nản chí khi phục vụ… Hành trình dấn thân phục vụ của các anh em trong Ban Kỹ thuật, quay phim và các thành viên cũng như cộng tác viên của Ban Truyền Thông giáo xứ sẽ không bao giờ dừng lại. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý Cha, quý Thầy đầy tràn ân sủng của Chúa và xin Chúa chúc lành cho những ai đang dấn thân trong công tác phục vụ truyền thông luôn thấm nhuần tình yêu của Chúa, sẵn sàng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân ngõ hầu trở nên chứng tá cho chân lý và bác ái trong môi trường hoạt động của mình

Maria PTH – Ban Truyền Thông

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Năm Năm Thánh Lễ Online (TLO)