THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2019

 “Ở giữa trần gian, nhưng không do trần gian.
Mà cho trần gian, với những phương tiện của trần gian.”

(Đấng Đáng Kính ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận)

 

Truyền thông Công Giáo không đơn thuần chỉ là đưa tin và hướng dẫn dư luận mà còn là giúp độc giả nhận ra chân lý đức tin qua việc suy ngẫm Lời Chúa và đọc ra những dấu chỉ của thời đại, nói khác đi đó là loan báo Tin Mừng qua phương tiện truyền thông, đây là điều “cốt lõi” của truyền thông Công Giáo. Hơn thế nữa, những người tham gia công tác truyền thông rất cần phải say mê Thiên Chúa, yêu mến sự thật và thông truyền sự thật, đó chính là phẩm chất cao quý của người làm truyền thông, Ban Truyền Thông giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông đã và đang sống tinh thần yêu mến và thông truyền sự thật đó trong gần mười năm qua trên website và facebook và một trong những hoạt động truyền thông nổi bật đó là bằng những khả năng Chúa ban, bằng những cố gắng nỗ lực tìm tòi, hy sinh phục vụ cùng tinh thần đoàn kết nên một và sự giúp đỡ không ngừng lại của quý vị ân nhân nên ngay trong ngày Lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ cách đây hai năm, ngày 31 tháng 10 năm 2017,  video Thánh lễ Online (TLO) đầu tiên được phát sóng trực tuyến trên Website và facebook của giáo xứ.

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý cha, quý ân nhân, hôm nay lúc 15 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Nguyện Đường Thánh Thể, Ban Truyền Thông giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông cử hành thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm hai năm ngày ra đời Thánh lễ Online.

Thánh lễ Tạ ơn hôm nay do Cha Quản đốc Thánh đường Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín. OP chủ tế.

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)Trong phần chia sẻ, dẫn nhập từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu về Tám Mối Phúc Thật, Cha chủ tế nhấn mạnh: Thánh lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ hôm nay chính là niềm vui chung cho toàn thể Giáo Hội vì các ngài là những bậc cha ông, những bậc tiền bối, những anh chị em… của chúng ta đã ra đi trước chúng ta về với Thiên Chúa, các ngài đã hoàn tất sứ mạng nơi trần gian này với nhiều cách khác nhau nhưng chung quy là các ngài đã sống đẹp lòng Thiên Chúa và vui lòng mọi người.

Chúng ta hân hoan vui mừng vì chúng ta được mời gọi hướng lòng về trời cao là tương lai, là niềm hy vọng của mỗi Kitô hữu đó là minh chứng hùng hồn để chúng ta mừng kính trọng thể các Thánh Nam Nữ. Cha Vinh Sơn cũng chia sẻ: khi gửi Tông huấn “Gaudete et Exsultate” – Vui mừng và hoan hỉ cho Giáo Hội, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi và nhắc nhở dân Chúa về ơn gọi nên thánh của mỗi người Kitô hữu, trong Tông Huấn Đức Thánh Cha đã lấy chính Tám Mối Phúc Thật, là Bài Giảng Trên Núi, là Hiến Chương Nước Trời để mời gọi dân Chúa nên thánh theo những gì Thiên Chúa đang trao gửi cho chúng ta …” Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ”, làm sao có thể hiểu thấu hết được sự khao khát Nước Trời nơi mỗi thụ tạo, tiếng gọi nên thánh cách thực tế trong thời đại chúng ta, với tất cả những rủi ro, thách đố và thuận lợi.

Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống… chính Đức Kitô một mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta, Ngài là Thiên Chúa mặc lấy thân phận xác phàm vì tội lỗi nhân loại Ngài đã chấp nhận hy sinh tính mạng chết treo trên Thập giá chỉ vì yêu nhân loại. Do vậy để sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật chúng ta hãy noi gương Đức Kitô, chính Ngài từ lúc hạ sinh nơi máng cỏ đến suốt hành trình rao giảng dù là một Thiên Chúa Quyền Năng nhưng Ngài luôn phó thác cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa, đỉnh điểm của mầu nhiệm yêu thương đó chính là con đường Thập giá của Đức Kitô , đó chính là con đường Tám Mối Phúc Thật, ngày hôm nay Ngài cũng đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào con đường ấy.

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)Cũng vậy, dù chúng ta đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào hoặc ở tận phương trời xa xăm khi chúng ta khao khát được hiệp thông với mầu nhiệm hy tế trên bàn Thánh qua phương tiện truyền thông và hơn thế nữa chúng ta khao khát được hiệp thông trong việc rước lễ thiêng liêng… đó chính là lúc tâm hồn chúng ta khao khát Chúa mãnh liệt nhất cũng là con đường mà các Thánh đã đi, xin các Thánh đang hưởng hạnh phúc quê Trời cầu thay nguyện giúp cho mỗi chúng ta dù đang sống trong hoàn cảnh nào, môi trường nào chúng ta phải biết quy hướng về Thiên Chúa, sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật cách trọn vẹn chắc chắn cùng với các Thánh chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa ân thưởng

Hai năm trôi qua chưa hẳn là dài nhưng đó là một chặng đường đủ để khẳng định rằng sự hiện hữu của Thánh lễ online trên Website của giáo xứ, trên các trang mạng xã hội chứng tỏ niềm vui Tin Mừng đã và đang đến với mọi người và mọi nơi, đặc biệt với những người già yếu, đau bệnh, những người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, chính vì thế từ ngày phát sóng trực tiếp đến nay TLO đã nhận được không ít sự ủng hộ, động viên và chia sẻ niềm vui từ mọi thành phần dân Chúa ở khắp mọi miền đất nước và cả cộng đồng ở hải ngoại.

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha chủ tế Vinh Sơn chia sẻ niềm vui lớn lao của mọi tín hữu trong ngày lễ Các Thánh Nam Nữ bằng một tràng pháo tay dòn dã, bên cạnh đó Cha cũng thay mặt cho Cha Bề Trên Chánh xứ, quý Cha vì yêu thương đã hy sinh gắn bó và đồng hành với TLO… tỏ lòng lòng tri ân với ông Giuse Cao Tiến Vị , một giáo dân của giáo xứ và cũng là một vị ân nhân đặc biệt hết sức nhiệt thành giúp đỡ không ngừng lại cho việc thăng tiến của TLO suốt hai năm qua, Cha chủ tế cũng không quên chia sẻ niềm vui với anh chị em trong Ban Truyền Thông, Ban Kỹ thuật của TLO nhân kỷ niệm hai năm TLO phát sóng.

Thánh lễ Tạ ơn khép lại lúc  16g45… những tia nắng oi bức vẫn còn đọng lại nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được sự ấm áp tình cha con, huynh đệ, sự hy sinh gắn kết và đồng cảm, sự nhiệt thành không nản chí khi phục vụ… Hành trình dấn thân phục vụ của của các anh em trong Ban Kỹ thuật, quay phim và các thành viên cũng như cộng tác viên của Ban Truyền Thông giáo xứ dưới sự hướng dẫn nâng đỡ của Thầy Trưởng Ban sẽ không dừng lại, vì  cuộc cách mạng kỹ thuật trong lĩnh vực truyền thông đã xảy ra và còn đang tiếp diễn với những bức phá ngoạn mục mới. Bởi một lẽ, Gíao hội với sứ mạng loan báo làm chứng cho Tin Mừng của Chúa cũng cần những phương tiện đó để mang Tin Mừng của Chúa nhanh chóng đến khắp mọi nơi.

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

Ngẫm mà xem, hằng tuần vào lúc 15g thứ bảy có Thánh lễ Chúa Nhật trên kênh truyền hình, ngoài ra vào các ngày lễ Trọng đều có trực tiếp truyền hình thánh lễ, việc này không những giúp ích rất nhiều cho những già yếu, đau bệnh, những người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau không thể đi đến nhà thờ có cơ hội tiếp nhận phần nào ý nghĩa đời sống thiêng liêng, cũng có khi là cơ hội cho cả những người đang sa sút đức tin và dửng dưng với việc tham dự Thánh lễ lại có dịp hâm nóng, làm quen lại với cách sống đức tin và hơn thế nữa “Nim vui Tin Mng dành cho mi người, không loi tr mt ai” (Thông điệp Evangelii Gaudium, ĐTC Phanxicô) , TLO ra đời cũng có thể là một gợi ý khơi lên ý muốn tìm hiểu vì yêu thích về niềm tin đạo Công giáo nơi những người chưa biết đến Tin mừng của Chúa và cách sống đức tin của Hội Thánh. Hồng ân thì vô kể, không bút nào tả xiết, , chúng ta không thể đo lường Tình Yêu của Thiên Chúa bằng thước đo hạn hẹp của chúng ta. Trong Tình Yêu Quan Phòng của Ngài, mỗi một con người là một chương trình và mỗi một chương trình đều cao cả, mỗi một con người đều được Chúa ban có những khả năng tiềm ẩn …thế nên, cách thức chúng ta tương quan với nhau qua các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là internet ảnh hưởng đến “phẩm chất” của cuộc sống chúng ta vì rằng Giáo Hội Công Giáo qua mọi thời luôn tìm cách để thực hành lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi rao ging cho muôn dân… Thy cùng anh em mi ngày cho đến tn thế (Mt 28, 20).

Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ ban cho quý Cha, quý Thầy đầy tràn ân sủng của Chúa và tất cả anh chị em phục vụ, cộng tác trong Thánh Lễ online, trong Ban Truyền Thông luôn hồn an xác mạnh, đầy nghị lực, nhiệt huyết… mỗi người trong khả năng, hoàn cảnh cụ thể của mình sẵn sàng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, luôn là những chứng nhân của chân lý để xứng đáng được Chúa ân thưởng: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy” (Ga 12, 26).

Maria PTH – Ban Truyền thông

THÁNH LỄ TẠ ƠN: KỶ NIỆM HAI NĂM THÁNH LỄ ONLINE (TLO)

 

 

 

 

Trả lời