Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

 

“Phải có đời đời để dọn mình,

 Phải có đời đời để tạ ơn vì dâng một thánh lễ” (Thánh G.M. Vianney).

Trong cõi đời đời bất tận để tạ ơn Thiên Chúa, Tân linh mục G.B. Lê Hoàng Huynh đã cử hành thánh lễ Tạ ơn đầu đời linh mục  tại họ đạo quê nhà Vị Hưng, tỉnh Cần Thơ, vào  ngày 9 tháng 8. Hơn  một ngàn giáo dân cùng với gần 60 tu sĩ nam nữ đến hiệp dâng thánh lễ ngồi đầy các hàng ghế trong ngoài nhà thờ.

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Đúng 9 giờ, một hồi trống nổi lên đưa đoàn đồng tế khoảng 50 linh mục từ từ tiến vào nhà thờ. Long trọng và thánh thiêng. Sau những lời chào mừng của Tân linh mục và cha sở Anphong Lê Ngọc Thạch, thánh lễ cử hành thật trang nghiêm.

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Trong bài chia sẽ Tin Mừng, cha Giuse Tôn Khánh Duy đã triển khai câu Tin Mừng được tân chức chọn làm châm ngôn sống đời linh mục ‘Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Người môn đệ Đức Kitô không tìm danh, kiếm lợi cho mình, nhưng tất cả cho Nước Thiên Chúa. Hãy để cho cái bóng vĩ đại của Đức Kitô che lấp thân phận yếu hèn của mình.

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Vào cuối thánh lễ, Tân linh mục với đặc sủng của Tòa Thánh ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn. Mọi người cúi đầu lãnh nhận ơn Toàn xá. Sau đó, Tân linh mục  trân trọng nói lời cảm ơn dòng Đa Minh, cha sở, cha phó, thân sinh, bà con dòng tộc, các vị khách quý…

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Niềm vui của ngày Tạ ơn được tiếp nối với buổi tiệc liên hoan tại nhà Mục vụ giáo xứ. Tân linh mục và hiền mẫu đi từng bàn chào và cám ơn. Bầu khí hân hoan tràn ngập.

Lúc 12g30, 0 3 xe 45 chỗ và 01  xe của giáo xứ Đa Minh lên đường trở về thành phố. Đặc biệt, 02 xe dành cho phụ huynh và các em thiếu nhi Thánh Thể, vì suốt năm qua thầy phó tế sinh hoạt với đoàn Thiếu nhi.

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Được sinh trưởng và giáo dục trong một gia đình có truyền thống đạo đức lâu đời, cha G.B. Huynh và bào đệ, một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, từ nhỏ là những chú giúp lễ siêng năng, thiếu nhi Thánh thể xuất sắc về giáo lý, nên đã sẵn sàng đáp lời mời gọi dấn thân vào đường tu trì, và cha mẹ thánh thiện đã quảng đại hiến dâng con mình cho Chúa. Một gia đình tuyệt vời!

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho Tân linh mục Gioan Baotixita để cha mãi là linh mục như lòng Chúa mong mốn, với ước nguyện “ Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” để muôn đời tạ ơn Chúa.

Gioan Lê

Trả lời