“Thánh Đa Minh – Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

 

Mừng Đại lễ Thánh Đa Minh – Bổn mạng Giáo xứ

Ngày 08/08/2019

+ Video trực tiếp

Cùng với niềm vui chung của toàn thể Hội thánh, hôm nay ngày 08 tháng 8 năm 2019 giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông long trọng mừng Đại lễ kính Thánh Đa Minh – Tổ Phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết, bổn mạng của Giáo xứ.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Cũng như mọi năm, chương trình mừng lễ Bổn mạng của giáo xứ đã được tổ chức thật chu đáo và phong phú:

Sáng Chúa Nhật 04/08/2019, sống tinh thần yêu tha nhân hết mực như Cha thánh Đa Minh, một con người luôn nhạy cảm trước nỗi đau của tha nhân giáo xứ đã tổ chức hiến máu nhân đạo, như là hoạt động bác ái thiết thực mừng lễ bổn mạng giáo xứ.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Bên cạnh đó, để giúp cho cộng đoàn giáo xứ có cơ hội thấu hiểu và cảm nhận được sâu xa Thánh Đa Minh, vị Thánh luôn lên đường, sẵn sàng ra đi làm cho muôn dân nhận biết Chúa Giêsu, chỉ biết Nói với Chúa và Nói về Chúa… đồng thời chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ, giáo xứ đã tổ chức ba ngày Tĩnh tâm với chủ đề Thánh Đa Minh – con người nhập cuộc do cha Giuse Hoàng Huy Cường phụ trách.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Là những người con cái của Cha Thánh, giáo xứ không chỉ có những hoạt động bác ái, hoạt động tâm linh mà còn biết tích cực sống khỏe để được phục vụ, phục vụ tha nhân và phụng sự Chúa:  Hội Thao được tổ chức gồm các bộ môn : bóng đá, bóng bàn, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố …với sự tham gia hết sức nhiệt tình của các đoàn thể trong giáo xứ và các Tu viện Mân Côi (Gò Vấp) , Tu viện Mai Khôi (Tú Xương), có thể nói đây là một Hội Thao thành công ngoài mong đợi vì các vận động viên cũng như cổ động viên của các đoàn thể đã có cơ hội bộc lộ khả năng thi đấu và tinh thần thể thao rất nhân văn …

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Trong ngày 08/08/2019, tất cả các thánh lễ đều cử hành trọng thể kính Thánh Bổn mạng cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ.

Cao điểm là thánh lễ 17g30, đã được tổ chức một cách thật long trọng mừng bổn mạng giáo xứ và ca đoàn Đa Minh. Thánh lễ do Cha Bề trên Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam chủ sự cùng đồng tế có sự hiện diện của quý cha trong tu viện và quý thầy, quý soeur hiệp dâng thánh lễ cùng các ban ngành đoàn thể, rất đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Mở đầu Thánh lễ, Cha Bề Trên đã chúc mừng bổn mạng cộng đoàn giáo xứ và mời gọi cộng đoàn cùng cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Thánh chỉ biết nói với Chúa và nói về Chúa và nhờ Ngài mà Dòng Anh Em Giảng Thuyết ngày càng thăng tiến, Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa minh, Cha Giám Tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh VN, quý tu sĩ dòng Đa Minh và cách riêng cho quý Cha quý thầy trong tu viện Alberto noi gương Cha Thánh luôn sống gắn kết, yêu thương nhau …, Cha Bề trên cũng không quên chúc mừng bổn mạng ca đoàn Đa Minh, ông Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng Mục vụ, quý ông, anh… chọn Thánh Đa Minh làm bổn mạng.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ những lời tuyệt đẹp của Ngôn sứ Isaia: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: ”THIÊN CHÚA ngươi là Vua hiển trị”,  những ngôn từ ấy phác họa lại chân dung của vị sứ giả Tin Mừng đã thực hiện nhiệm vụ ra đi loan báo tin vui, công bố sứ điệp bình an, cứu độ và ơn giải thoát, bước chân của vị sứ giả ấy đến đâu thì nơi ấy có bình an và hoan lạc nhưng sự đời không dễ dàng như vậy vì không phải lúc nào vị sứ giả ấy cũng được tiếp đón một cách trọng thị, không phải lúc nào sứ điệp của Lời cũng được con người đón nhận, để nhấn mạnh Cha Bề trên đã dẫn dắt cộng đoàn đến với những lời cảnh báo của Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ thân tín là ông Timôthê: …Sẽ đến thời mà người ta không còn thích nghe giáo lý lành mạnh, sẽ đến thời mà người ta sẽ quay lưng lại với sứ điệp và lời chân lý, người ta buông theo dục vọng và chỉ thích nghe những chuyện hoang đường…,

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Đó một thực tế hiển nhiên mà các sứ giả phải đối diện, và chính mỗi chúng ta cũng đang phải đối diện với thời đại hôm nay đặc biệt là các quốc gia nơi được xem là cái nôi Kitô giáo đang bị khủng hoảng do bởi rất nhiều người tuyên bó rời bỏ Giáo Hội, đặc biệt những người đã chịu phép rửa tội đa phần đã không sống đúng với đức tin của mình nhưng cũng trong hoàn cảnh đó dân lại được nghe những lời khích lệ của Thánh Phaolô: … trong mọi sự anh em hãy mạnh dạn công bố Lời Chúa lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy can đảm, biện hộ, dạy bảo, răn đe với lòng kiên trì và chủ tâm dạy dỗ… nối kết với Tin Mừng, Cha Bề trên cũng gợi lên cho công đoàn cách thế mà Chúa Giêsu đã dạy là hãy sống đúng với căn tính của người môn đệ của Đức Kitô, căn tính của Kitô hữu ấy là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian nếu không sống được căn tính ấy chúng ta thật sự đã thất bại với ơn gọi là Ki tô hữu của chính mình … để sống đúng căn tính người môn đệ của Chúa Kitô, Cha Bề trên đã giúp cộng đoàn nhận thức được ánh sáng cho trần gian của con người không phải là ánh sáng tự thân mà đó là sự phản chiếu ánh sáng giống như Mặt Trăng tiếp nhận ánh sáng của Mặt Trời (MT) và phản chiếu lại ánh sáng đó, dễ hiểu hơn chúng ta có thể nhớ lại trò nghịch ngợm của trẻ con miền quê ngày xưa, chúng sử dụng những mảnh gương, kiếng vỡ tự nó không thể phát ra ánh sáng mà do nó được các trẻ em cho tiếp giáp với ánh sáng của MT rồi sau đó các trẻ lia những ánh sáng phản chiếu trên gương vào nhà người dân hoặc rọi thẳng vào mặt ai đó…khi tiếp nhận được càng nhiều ánh sáng của MT thì tấm gương sẽ phản chiếu được ánh sáng càng rực rỡ, lung linh hơn…

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Đó cũng chính là kiểu ánh sáng Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng và hôm nay hướng về cha Thánh Đa Minh, Tổ phụ Dòng Anh em Giảng Thuyết cũng là vị Thánh Bổn mạng của giáo xứ, ngài là một vị Thánh được gọi là Ánh sáng của Giáo Hội, là sứ giả của Tin Mừng, vị sứ giả mà chúng ta nghe nhắc đến trong Lời Chúa hôm nay cũng phảng phất đâu đó trong cuộc đời của Cha Thánh Đa Minh: nhiệt tâm với các linh hồn, lo lắng cho ơn cứu độ của tha nhân… thế là ngài đã quyết tâm quy tụ một số anh em lại và xin Đức Giáo Hoàng đương thời châu phê cho ngài thành lập Dòng, ngày 22/12/1216 dòng Anh Em Giảng Thuyết chính thức được châu phê thành lập, chưa được đầy một năm sau ngày 15/08/1217, Thánh nhân đã mạnh dạn sai 16 anh em đầu tiên của dòng Đa Minh ra đi đến các thành thị khắp Châu Âu với ba sứ mạng rất rõ ràng: học hành, rao giảng và thiết lập các cộng đoàn.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Sự nhiệt tâm của Cha Thánh và các anh em tiên khởi đã giúp cho dòng phát triển rất nhanh và rất mạnh, khoảng 20 năm sau dòng đã phát triển nhanh chóng phân chia với 12 Tỉnh Dòng, hàng trăm tu viện và hàng ngàn tu sĩ. Có thể nói Thánh Đa Minh đã tiếp nhận được ánh sáng nơi Đức Kitô qua việc Nói với Chúa trong đời sống cầu nguyện và chiêm niệm và Nói về Chúa bằng chính lời rao giảng và đời sống gương mẫu của bản thân để lôi kéo các linh hồn về với Chúa. Ước mong, tất cả các tu sĩ Đa Minh đều có một trái tim biết rộng mở, yêu thương, nhiệt thành như Cha Thánh luôn miệt mài, chuyên cần Nói với Chúa trong đời sống cầu nguyện và chiêm niệm và để rồi cũng như Cha Thánh các tu sĩ cũng phản chiếu ánh sáng đã tiếp nhận đến những tâm hồn lầm lạc, những bè rối, lạc giáo đang hoành hành..

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Nói về Chúa với họ bằng lời rao giảng và chính đời sống tốt lành của mình và cả chúng ta nữa, mỗi người cũng phải biết kín múc ánh sáng từ nơi Chúa và noi gương Cha Thánh mà sống một đời sống dù chỉ là một chút ánh sáng nhằm chiếu soi lan tỏa đến những nơi chúng ta đang sống, sinh hoạt..!

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Bề trên Tôma Aquinô thay lời cho quý cha, quý thầy thuộc Tu viện Alberto nói lên lời cảm ơn tất cả mọi người đặc biệt là Hội đồng Mục vụ đã cộng tác, nỗ lực chuẩn bị hết sức chu đáo để việc tổ chức Thánh lễ mừng kính thánh Đa Minh, Bổn mạng giáo xứ hôm nay được trang trọng và sốt sắng!

Mọi sự có bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc, bên ngoài trời đã có những hạt mưa rơi, buổi tiệc mừng bổn mạng giáo xứ trong tâm tình hiệp thông, liên đới cũng đến hồi vãn, khi cha Bề trên chánh xứ nói lời cảm ơn, mọi người chia tay nhau ra về trong sự bình an của Chúa và Thánh Bổn mạng.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Ngày lễ Bổn mạng Giáo xứ khép lại nhưng niềm vui trong lòng mỗi người vẫn mãi tiếp nối: “… Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống… (Đường Hy vọng)

Tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa tuôn đổ trên giáo xứ chúng con.

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Nguyện xin Chúa với lời bầu cử của Cha Thánh Đa Minh, xin cho mỗi chúng con ngày càng mạnh mẽ trong Đức tin, nồng nàn trong Đức ái, biết xây dựng đời sống mình và đời sống giáo xứ trong ơn nghĩa và đường lối của ngài. Xin Chúa tiếp tục mưa hồng ân xuống trên giáo xứ ngõ hầu mỗi người đều biết nối tiếp ngọn lửa truyền giáo của Thánh Bổn mạng trở thành những chứng nhân cho tình yêu Chúa và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa Tình yêu.

Maria PTHBan Truyền Thông

“Thánh Đa Minh - Sứ giả Tin Mừng cứu độ”

Xem thêm hình: Album1; Album2

Trả lời