SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Sinh viên nhịp bước Đaminh
Dã ngoại hè 2012

 

 Với Chúa, không gì là không thể

“With God, nothing is impossible”


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

Mỗi năm đến hè, nhóm sinh viên Nhịp Bước Đa Minh đều tổ chức một chuyến dã ngoại. Đây là dịp để các bạn sinh viên giải tỏa hết những căng thẳng mệt mỏi trong học tập và công việc, cơ hội để các thành viên nhóm thêm gần nhau hơn. Nhóm vừa trải qua hai ngày trại (21-22/7) với chủ đề: “With God, nothing is impossible”; tại bãi biển trải dài, thơ mộng Lagi.

Sáng sớm tinh mơ ngày 21.07.2012, khi gà còn chưa kịp gáy, ông mặt trời còn bận núp lùm… thì tại 190 – Lê Văn Sỹ đã thấy chộn rộn các bạn sinh viên nhóm Nhịp Bước Đa Minh. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, lỉnh kỉnh khuôn đồ đạc lên xe, số là hôm nay các bạn đang chuẩn bị hành trình dã ngoại hè 2012 tại biển Lagi – Bình Thuận.

Trước khi xuất phát mọi người tập trung lại trước tượng đài Đức Mẹ đọc kinh và cầu nguyện, dâng lên Chúa và Mẹ cả chuyến hành trình.

 

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể









Đúng 5h30 chiếc xe đỏ biển số 51B-039.35 từ từ lăn bánh. Sau 5 tiếng đồng hồ lướt nhẹ, êm ái khoảng 10h30 cả nhóm đã có mặt tại bãi biển Lagi.

 

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

 

Cả nhóm nhanh chóng tập trung và tiến hành nghi thức nhập trại: “Nghi thức tắm gội – xức phấn thơm và đi qua cửa hẹp mà vào nước trời”.

 

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

 

Tất nhiên là ai cũng phải qua nghi thức này mới được vào, không ngoại lệ BTC. 11h30 các bạn nghỉ ngơi ít phút và dùng bữa trưa, và cũng là thời gian để 3 đội tập dợt lại các tiết mục của đội mình.


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Đội 1: Ánh sáng


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Đội 2: Men


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Đội 3: Muối

14h00 Nhóm tập trung lại bắt đầu cho những trò chơi bãi biển. Ánh mặt trời cau có chiếu xuống, từng cơn gió vù vù thổi tung lớp cát mịn, hàng lớp sóng vỗ rì rầm… vẫn không át được tiếng cười trên môi mỗi bạn.

Kéo co lỗ: Thể hiện tinh thần đồng đội


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Lủng lẳng: đá banh đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Mò kim đáy chậu:


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Qua sông – Hình ảnh Chúa Giêsu đi trên mặt biển (Luôn vững vàng giữa cuộc đời)


SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể


Kết thúc phần thi đua trên biển cả nhóm cùng nhau múa một bài hát cũng là bài hát chủ đề trại: Đường đi có Chúa “ gian nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi…”

Sau đó các bạn được thoải mái tắm biển, mặc sức vẫy vùng chơi giỡn với những con sóng.

 

SVNBĐM: Với Chúa, không gì là không thể

 

Hành trình dã ngoại hè cũng là một hành trình rút ngắn giúp các bạn học hỏi thêm nhiều kỹ năng, nhiều bài học sống cho riêng mình.

 

BNT

(SVNBĐM)


Trả lời