Sứ điệp Tuần thánh của Đức Thánh cha Phanxicô

 

Hôm 03/4/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi sứ điệp video tới các gia đình ở Italia và trên thế giới, nhân dịp bắt đầu Tuần thánh, giữa nạn đại dịch Covid-19, qua đó ngài thân ái nghĩ đến tất cả mọi người, đặc biệt những người đang bị bệnh và những ai đang dấn thân săn sóc các bệnh nhân và chiến đấu chống đại dịch. Đức Thánh cha mời gọi tận dụng thời điểm này để làm điều thiện, gia tăng tình liên đới với tha nhân, đồng thời chuẩn bị cử hành Tuần thánh trong tinh thần hy vọng một thời điểm tốt đẹp hơn.

Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh cha.

Các bạn thân mến, mến chào các bạn!

Sứ điệp Tuần thánh của Đức Thánh cha PhanxicôTối hôm nay tôi được vào trong nhà các bạn một cách khác thường. Nếu các bạn cho phép, tôi muốn nói chuyện với các bạn một lát, trong thời điểm khó khăn và đau khổ hiện nay. Tôi nghĩ trong gia đình các bạn, trong lúc các bạn sống một cuộc sống khác thường để tránh lây dịch. Tôi nghĩ đến sự sinh động, linh hoạt của các thiếu nhi và thiếu niên, không thể ra ngoài, đến trường học, sinh hoạt. Tôi nghĩ đến tất cả các gia đình, đặc biệt những gia đình có người thân bị bệnh hoặc chịu tang tóc vì dịch coronavirus hoặc những nguyên do khác. Trong những ngày này, tôi thường nghĩ đến những người đơn độc, đối với họ thật khó đương đầu với thời điểm này. Nhất là tôi nghĩ đến những người già mà tôi rất quí mến.

Tôi không thể quên người bị bệnh vì coronavirus, những người đang được điều trị trong các nhà thương. Tôi nghĩ đến lòng quảng đại của những người đang xả thân để chữa trị đại dịch này hoặc để bảo đảm những dịch vụ thiết yếu cho xã hội. Bao nhiêu là anh hùng, trong tất cả những ngày giờ này! Tôi cũng nhớ đến bao nhiều người đang ở trong tình trạng kinh tế eo hẹp và lo âu vì công ăn việc làm và tương lai. Tôi cũng nghĩ đến các tù nhân trong các nhà giam, ngoài đau khổ, họ còn lo sợ vì bệnh dịch, lo lắng cho bản thân và những người thân yêu; tôi nghĩ đến những người không có gia cư, không có một căn nhà bảo vệ họ.

Thật là một thời điểm cam go cho tất cả mọi người. Đối với nhiều người, đây là thời điểm rất khó khăn. Tôi biết rõ điều đó, và qua những lời này, tôi muốn bày tỏ với tất cả mọi người sự gần gũi và lòng quí mến của tôi. Nếu có thể, chúng ta hãy tận dụng thời điểm này: chúng ta hãy quảng đại; hãy giúp đỡ những ai đang túng thiếu trong khu vực gần chúng ta; chúng ta hãy cố gắng, kể cả qua điện thoại hoặc các mạng xã hội, tìm kiếm những người cô độc nhất; chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang bị thử thách tại Italia và trên thế giới. Cả khi chúng ta bị cô lập, tư tưởng và tinh thần vẫn có thể đi xa nhờ óc sáng tạo của tình thương. Điều đang cần ngày nay là tinh thần sáng tạo của tình thương.

Chúng ta cử hành Tuần thánh một cách rất khác thường. Tuần thánh biểu lộ và tóm gọn sứ điệp Tin mừng, sứ điệp tình thương vô biên của Thiên Chúa. Và trong thinh lặng của các thành thị chúng ta, vang lên Tin mừng Phục sinh. Thánh Phaolô tông đồ dạy: “Chúa đã chết cho tất cả mọi người, để những người đang sống không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2 Cr 5,15). Trong Chúa Giêsu phục sinh, sự sống đã chiến thắng sự chết. Niềm tin phục sinh này nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm tin ấy tối hôm nay. Đó là niềm hy vọng một thời điểm tươi sáng hơn, trong đó chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, và sau cùng được giải thoát khỏi sự ác và đại dịch này. Đó là một niềm hy vọng; hy vọng không làm thất vọng; không phải là một ảo tưởng, nhưng là hy vọng.

Cạnh nhau, trong tình thương và trong kiên nhẫn, trong những ngày này chúng ta có thể chuẩn bị một thời điểm tốt đẹp hơn. Tôi cám ơn các bạn vì đã cho phép tôi đi vào nhà các bạn. Các bạn hãy thi hành một cử chỉ dịu dàng thân ái đối với người đang đau khổ, với các trẻ em, với những người già. Hãy nói với họ rằng tôi gần gũi và cầu nguyện, xin Chúa giải thoát tất cả chúng ta khỏi tai ương này. Và xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Chúc các bạn ăn ngon. Xin hẹn sớm gặp lại!

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời