Slides: Bữa ăn cuối cùng

 

Tình thương của cha mẹ vô bến vô bờ mà không bao giờ mong báo đáp. Và cũng không ai có thể hiểu được sự “cam chịu” của lòng mẹ trước những sóng gió cuộc đời đến đâu. Cha mẹ sinh con, nuôi dưỡng con cho đến ngày khôn lớn. Hiếu thảo không chỉ là thể hiện tình yêu thương với cha mẹ mà còn là điều kiện để chúng ta được sống như là chính mình, để cảm thấy mình vẫn cứ bé nhỏ khi về với gia đình thương yêu. Đừng đợi bất cứ dịp nào, bởi mỗi ngày đều là thời điểm để tôn vinh bậc sinh thành và là cơ hội để những người làm con thể hiện tình cảm với cha mẹ của mình. Hãy mang đến cho cha mẹ những bất ngờ đặc biệt bằng những món quà ngọt ngào thể hiện sự biết ơn vô hạn không dễ nói thành lời từ sâu thẳm trái tim của bạn!

Lạy Chúa, khi gẫm xem muôn loài trong vũ trụ, chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên: chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Xin cho chúng con luôn sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mai sau được cùng các ngài hưởng phúc trường sinh.

Nguồn : Internet

 

Trả lời