Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

 

 

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạngTrong niềm vui sau thời gian giãn cách, mọi sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường bởi dịch Covid-19, giáo xứ Đaminh Ba Chuông long trọng tổ chức Thánh lễ Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ, lúc 17h30’ ngày 08 tháng 9 năm 2020, cũng là bổn mạng hội Legio Maria hạt Phú Nhuận, ca đoàn Thiên Thanh.

Thánh lễ đồng tế do cha Giuse Đỗ Tuấn Linh – đặc trách khối ca đoàn, cha Giuse Trần Hưng Đạo – linh giám hội Legio Mariae hạt Phú Nhuận.

Trong giáo hội chỉ có ba vị được tổ chức mừng sinh nhật đó là Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả.

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Trong phần chia sẻ cùng cộng đoàn cha linh giám Legio Maria đặc biệt nhắc nhớ đến gia phả của Chúa Giêsu Kitô không chỉ là những gương mặt sáng chói của tổ phụ Apraham, tổ phụ I-sa-ac, tổ phụ Gia-cop, Thánh vương Đa-vit mà còn là những gương mặt “đen trùi trũi” như vua A- Khát, vua A-Mon và bốn người phụ nữ tội lỗi… Bốn người phụ nữ của thế hệ trước dường như là người dọn đường cho người phụ nữ thứ năm xuất hiện, để xoá tan đi mọi ô danh, mọi tội lỗi. Người thứ năm đó chính là Đức Maria. Người phụ nữ được Thiên Chúa chọn mang Chúa Giêsu trong cung lòng, để dạy dỗ, đồng hành cho thế gian được ơn cứu độ.

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Chính điều đó cho thấy Thiên Chúa đã gia nhập dòng lịch sử nhân loại chúng ta với đầy đủ mọi gương mặt, mọi thành phần bằng việc chấp nhận cho con của Người làm hậu duệ của kỹ nữ, tội nhân, chứ không bằng một dòng dõi hoàn toàn thánh thiện. Thiên Chúa muốn con của Người được tắm trên dòng sông “lúc trong, lúc đục”.

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Chân dung của Đức Mẹ được giáo hội ca ngợi là ánh bình minh, là hừng đông rực rỡ báo hiệu ánh mặt trời đang đến đó chính là Đức Giêsu Kitô, đem ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa chiếu rọi trên khắp mặt địa cầu.

Hiểu được sứ điệp được Thiên Chúa chọn lựa nơi Đức Maria, chúng ta càng thêm hy vọng rằng: “Thiên Chúa đã chọn ai thì sẽ có cách làm cho người ấy nên công chính, chung hưởng hạnh phúc vinh quang”.

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Như một quy luật của cuộc sống: nếu không có đêm tối – những tiền nhân tội lỗi, thì làm sao có ánh bình minh – Đức Mẹ Maria, để thế gian có một ánh mặt trời rực rỡ – đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta nhận bí tích rửa tội là đương nhiên được tháp nhập vào gia phả Đức Giêsu Kitô, nên mừng lễ sinh nhật Mẹ chúng ta càng phải học hỏi nơi Mẹ một lòng tận hiến với công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, bằng việc “ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm”.

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Ca đoàn Thiên Thanh mừng lễ bổn mạng hôm nay là ca đoàn với tình yêu kính đặc biệt với Mẹ, từng mang tâm tình đó đi khắp đất nước để dâng lễ, nên dù một năm qua với nhiều biến đổi nhân sự nhưng anh chị em vẫn động viên nhau vượt lên những khó khăn để gắn bó với Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho ca đoàn luôn nhiệt huyết phục vụ, cho những người đã từng cộng tác với ca đoàn được bình an nơi cuộc sống mới, để lời ca tiếng hát của anh chị em luôn vang mãi dù ở nơi đâu trên khắp thế giới.

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Xin Đức Mẹ, đấng bảo trợ cầu bầu cùng Chúa cho đạo quân của Mẹ luôn có tinh thần phục vụ. Vì chính tinh thần ấy của Mẹ làm cho chúng con nhận ra anh chị em mình dù ở bất cứ nơi đâu.

Maria Thu Hồng

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

Sinh nhật Đức Mẹ: Hội Legio và ca đoàn Thiên Thanh mừng bổn mạng

 

Trả lời