Sách nói: Tấm lòng vàng

 

Lời giới thiệu

Sách nói: Tấm lòng vàngTấm Lòng Vàng là Tập Tiểu Sử trong đó tác giả đã dùng ngòi bút quen thuộc phác lại đại cương cuộc đời đầy xả kỷ, hy sinh, bác ái của một nguời “Da Đen” mà ngày 6-6-1962 vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan XXIII, đã long trọng suy tôn lên Đài vinh quang các Thánh trước mặt 39 Hồng Y, rất đông Giám mục, linh mục, tu sĩ và non 70.000 giáo dân hành hương bởi tứ phương tuôn đến Kinh Thành bất diệt trong dịp này…

Đọc Tấm Lòng Vàng, người ta cảm thấy một niềm vui vô tận, khi nhận thấy trong vườn thiêng liêng của Giáo hội trổ sinh nhiều bông hoa đủ màu sắc làm mát mặt cho kẻ gieo giống vun tưới; Một trong những đóa hoa thơm tho đó chính là Thánh Martinde Porres, trợ sĩ Dòng Đa Minh, một nhân vật trước con mắt người trần tục, không có địa vị, ngôi thứ, hơn nữa, còn thuộc về hạng người “da đen” hèn hạ ! Nhưng trước con mắt linh thiêng của Thiên Chúa, Ngài lại là một nhân vật đáng cho toàn thể nhân loại kính yêu tôn phục, vì lúc bình sinh, Ngài đã dụng tình thi thố lòng quảng đại, bác ái vô biên đối với nhân loại nói chung và những người bệnh hoạn đau khổ nói riêng; Ngài đã bắt chước Thánh PhaoLồ, đồng hóa với những nạn nhân xấu số, để thu hút họ về với Chúa Giêsu (I Cor IX, 22), Đấng đã dạy chúng ta phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần mặc, cho khách đỗ nhờ. Ngài đã giơ tay vỗ về kẻ âu lo, thăm viếng người liệt lão, nâng đỡ kẻ già nua, giúp đỡ người túng thiếu, hàn gắn vết thương lòng cho người cô độc bị áp bức … Đời Ngài có thể tóm trong một câu : Xả kỷ hy sinh, tận tình bác ái !

 

https://youtu.be/OYGfSOQXJBc

 

Martin de Porres thật là đấng Thánh của thời hiện đại mà Chúa Quan phòng đã đặt trước mắt chúng ta để treo cao tấm gương xả kỷ, hy sinh, bác ái đối với người đồng loại. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã gọi Ngài là tướng tiên phong công cuộc bác ái xã hội.

Lạy Thánh Martin ! Xin cầu cho chúng tôi và thế giới được phước noi theo con đường bác ái mà Ngài đã đi khi còn tại thế, để xoa dịu vết thương của bao nhiêu nạn nhân xấu số đang chịu cảnh màn trời chiếu đất ở đây đó.

***

Chúng tôi sung sướng được hân hạnh giới thiệu với độc giả thân yêu Tấm Lòng Vàng trong lúc nhiều người chỉ biết sống theo chủ nghĩa cá nhân ti tiện, đêm ngày tìm phương pháp thi hành chính sách ích kỷ hại nhân. Đọc Tấm Lòng Vàng, độc giả sẽ cảm thấy lòng mình phấn khởi, cố gắng noi gương người xưa để lại…

Trước khi đặt chấm chót, chúng tôi thành thực cảm ơn tác giả đã có nhã ý cho chúng tôi đặng giới thiệu tập sách mà tác giả đã dầy công sưu tầm sử liệu xác đáng. Chúng tôi mong cuốn sách sẽ tới tận tay mọi người, nhất là những ai chuyên môn thi thố lòng từ bi bác ái đối những nạn nhân xấu số …

Saigon, ngày 1-7-1962
Rev. Joseph NGUYỄN-TRI-ÂN, O.P

115 thoughts on “Sách nói: Tấm lòng vàng

Trả lời