Quả đào dại

 

 

Quả đào dại

(cảm xúc khi đọc Người mẹ điên)

 

Tình mẫu tử ở đâu cũng có
Tình mẹ cho con như sóng biển tràn trề…

Quả đào dạiĐường mẹ về,

Có những cây đào dại!

Những cây đào, chỉ lơ thơ vài quả cọc

Có một vết gãy cành… nhìn xuống phía dưới

Là vực sâu trăm thước!

Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe sâu,

Những trái đào dại nằm vương vãi

Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả

Máu trên người mẹ đã cứng lại thành một đám màu đen!

 

Tôi lặng ngắm những cành đào chơ vơ trên triền núi

Tưởng chừng… người mẹ điên ngã chúi vẫn gọi con

Tưởng chừng… nụ cười ngây ngô của bà đang vì con mà hạnh phúc

Tưởng chừng… tiếng kêu xé lòng lúc người mẹ phải xa con…

 

Bà mẹ điên khờ dại

Sao lại thí mạng mình vì mấy quả đào?

Quả đào dại

Còn ngọt đắng trên môi đứa con trai vừa kịp lớn!

 

Mẹ đã đi thật rồi!

“Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi!

Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt!”

25/5/2012

Vũ Thủy

           

Trả lời