Niềm vui Phục Sinh tỏa lan

 

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan

“ Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lanAi bảo tuổi già chỉ còn lại chuỗi ngày buồn tẻ, lặng lẽ, quạnh hiu, (?) xin một lần ghé thăm nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc, nơi này mùa xuân vẫn luôn hiện diện. Đây là mái ấm huynh đệ, “điểm hẹn tình yêu” của muôn tấm lòng.

Khuôn viên nhà bác ái rộng rãi, ngăn nắp, sạch sẽ, phong cảnh hữu tình, say đắm lòng người. Nơi đây, thời gian không còn là chuỗi ngày dài lê thê, “thở vắn than dài” cay đắng, mà đầy ắp tình thương, ngập tràn niềm vui.

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan


Niềm vui nối tiếp niềm vui thể hiện qua các sinh hoạt thường nhật vui tươi, ấm cúng như một đại gia đình, đọng lại nơi ánh mắt, nụ cười phúc hậu, rạng rỡ của các cụ. Có được điều đó là nhờ những con tim biết yêu thương sẻ chia, quý Soeur Dòng Mẹ Nhân
Ái ở C Chi, sớm hôm chăm sóc không quản ngại gian khó, ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn trông nom, lo toan mọi việc cơ sở ổn định trong ngoài. Các đoàn viên Đaminh thường xuyên lui tới thăm viếng trao tặng nhu yếu phầm cần thiết hỗ trợ bếp ăn, kèm theo phong bao (tiền) để ban phục vụ giáo phận chăm lo phụng dưỡng quý cụ chu đáo, an vui khi tuổi đời xế bóng.

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan


Các liên huynh, huynh đoàn nhiệt tình cùng với quý Soeur chăm sóc các cụ, khéo léo làm đẹp đẽ mái tóc, đôi bàn tay, bàn chân sạch sẽ
, quét dọn vệ sinh cơ sở tươm tất, gọn gàng; rồi còn vào bếp nấu nướng các món ngon “trên cả tuyệt vời’, thiết đãi quý cụ những bữa ăn nồng thắm tình người, chan hòa yêu thương.

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan


Đặc biệt sáng thứ B
y, 06/04/2013, 45 đoàn viên Đaminh thuộc liên huynh Mai Khôi hạt Tân Định đã chia sẻ niềm vui Phục Sinh với quý cụ. Những phần quà trĩu nặng ân tình, cùng 2 phong thơ được trao gởi từ “trái tim đến trái tim” đến tận tay từng cụ, bừng lên sức sống mới nhiệm mầu nơi những “chi thể đau thương của Chúa Kitô”, xua tan cái nắng nóng chói chang tháng tư.

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan


Trước khi ra về, đoàn công tác đã chầu Thánh Thể, dâng lời kinh tiếng hát tạ ơn Thiên Chúa, nguyện cầu cho cơ sở bác ái và gửi quà tặng hiện vật gồm
: gói, nước mắm, một số bánh kẹo bổ dưỡng thơm ngon, cùng một số hiện kim.

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan


Mặc dầu là lần đầu
, anh Vinh Sơn Phạm Đình Tín thực hiện công tác bác ái với cương vị “trưởng ban phục vụ liên huynh Mai Khôi”, nhưng anh đã tổ chức rất chu đáo. Xe lăn bánh khởi hành đúng 8giờ quy định, vừa ổn định là nguyện kinh phụng vụ, tiếng đọc kinh át cả tiếng động cơ xe ồn ào hiệp nhất muôn người nên một trong tình yêu Chúa, hăng say phục vụ cho cộng đồng nhân loại hạnh phúc, an vui. Lúc về, bên cạnh các bạn trẻ, quý ông bà U.60, 70 say sưa hát ca sinh động; có lẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, trên những gương mặt ngời sáng hân hoan của quý cụ, nên các bác quên đi nỗi mệt nhọc, và cảm thấy niềm vui trào dâng.

 

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan


Việc làm phát xuất từ yêu thương luôn có một giá trị tâm linh, ảnh hưởng của nó không nhỏ, trở thành lời loan báo Tin Mừng hữu hiệu thiết thực nhất, như lời Chúa phán dạy: “Người ta cứ dấu này nhận biết anh em là môn đệ Thầy, ấy là anh em yêu thương nhau”. Các đoàn viên Đa
minh luôn tâm niệm, và thực thi đức ái hoàn hảo mọi nơi mọi lúc, đặc biệt trong môi trường sống chứng tá của mình cho Tin Mừng Phục Sinh tỏa lan khắp cả địa cầu.

PHẠM THỤC

Niềm vui Phục Sinh tỏa lan

Click xem hình lớn

 

Trả lời