Những Điều Bé Ước Làm ‘Đau Đầu’ Ông Già Noel

 

Những Điều Bé Ước
Làm ‘Đau Đầu’ Ông Già Noel

Những Điều Bé Ước Làm 'Đau Đầu' Ông Già Noel“Ông ơi, cháu muốn được trở thành hoàng tử”, “Nếu ông có phép thần, ông hãy tặng cháu một bố người máy”… những điều ước ngộ nghĩnh, trong trẻo của trẻ khiến người lớn nhiều khi phải bật cười nhưng cũng có lúc rơi lệ.

Dịp Giáng sinh, không ít phụ huynh cất công đi chọn cho con những món quà đặc biệt. Nhiều người gợi ý để bé nói hay viết ra những gì mình thích rồi đóng vai ông già Noel bí mật tặng cho con. Nhiều trẻ ước rất giản dị như được ăn một bữa kem thật no, được tặng một bộ đồ chơi, bộ bút màu, những chiếc váy đẹp… nhưng cũng không ít em có những ước mơ thật cao xa khiến người lớn phải… bó tay.

Khi đọc dòng chữ nghệch ngoạc của cậu con trai học lớp 1 gửi ông già Noel, chị Bình (Từ Liêm, Hà Nội) vừa buồn cười vừa lo lắng. “Trời ơi, con tôi ước được trở thành hoàng tử thì tôi biết làm thế nào đây?”. Thì ra, hay được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về các chàng hoàng tử vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại cứu được các công chúa xinh đẹp rồi lấy nàng làm vợ, cậu con trai chị cũng mong được như vậy. “Trở thành hoàng tử là sẽ không phải đi học đâu ông nhỉ”, cậu bé còn “bồi” thêm.

Còn chị Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì ngơ ngẩn khi thấy con trai 6 tuổi liệt kê hẳn một danh sách dài đến gần trang vở những thứ mình thích để “gợi ý” cho ông già Noel. Cậu chàng này còn không quên khoanh tròn vài thứ đặc biệt để ông lưu ý và ghi chú thêm: “Nếu ông không đủ tiền thì chỉ cần tặng cháu một chiếc máy bay mô hình thôi cũng được”.

“Vì mấy năm trước ‘ước gì được nấy’ nên nhóc nhà mình ‘tín nhiệm’ ông già Noel lắm. Gần dịp Giáng sinh là thấy ngoan hẳn, chắc mong được ông tặng quà. Nhưng năm nay anh chàng tham quá thế thì bà già Noel này không biết phải làm sao”, chị Ngọc nói hài.

Trên một diễn đàn kể về “thư gửi ông già Noel của con”, nhiều người vui vẻ chia sẻ những kỷ niệm về cục cưng của mình. Một bà mẹ trẻ có con nhỏ kể, ở công ty chị có người khoe thư của con gái viết: “Con chào ông già Noel! Con tên là Phương, ngày Giáng Sinh con muốn một bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao và bí quyết giảm béo ạ!”.

Ngộ nghĩnh, trong sáng, nhưng cũng có những điều ước của trẻ lại khiến người lớn rơi nước mắt.

Đến đón con tại một trung tâm giáo dục kỹ năng sống, chị Hòa bật khóc khi cô giáo đưa cho mẩu giấy ghi điều ước của con trong buổi học vừa xong: “Con chỉ ước một điều là bà con nhanh khỏi ốm. Ông giúp con nhé”. Chị Hòa cho biết, mẹ chị bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Cả gia đình chị ai cũng đau đớn, thấp thỏm nhưng tránh nói cho cô bé lớp 2 biết. “Cháu yêu và gần gũi với bà lắm. Giờ con ước như vậy, lỡ mấy hôm nữa bà đi, tôi biết phải nói sao với con”.

Hay một trường hợp khác, khi đọc điều ước của con được dán trên tường lớp học, anh Thành (Láng Hạ, Hà Nội) thấy sống mũi cay cay: “Ông ơi, ông hãy nghĩ cách để bố mẹ con đừng cãi nhau nữa và lại hạnh phúc như trước”. Anh Thành kể, gần đây, do có chút mâu thuẫn nên vợ chồng anh hay cự cãi nhau. Anh không ngờ, dù hai người đã cố gắng không nói trước mặt con nhưng cô bé vẫn biết.

Tâm sự trên một diễn đàn trên mạng, một người mẹ có nick bautroibaola chia sẻ: “đọc thư con viết gửi ông Noel mà mình mất ngủ, trái tim tan nát”.

Trong lá thư, cô con gái út của chị viết: “Nếu ông có phép thần thông thì con xin ông tặng cho con một bố người máy. Nhưng ông nhớ là bố người máy phải đón chị em con đi học về mỗi ngày, không bị hỏng khi đón con lúc trời mưa. Bố người máy phải biết thương yêu vợ con, biết lo cho mẹ khi mẹ bệnh, biết lo cho con cái, chơi với con, đưa con đi chơi, về nhà không được nằm mà phải biết phụ mẹ và dạy con học, không đánh đầu con ông nhé. À ông ơi, ông cho con hỏi ông mấy tuổi rồi, ông có bằng ông ngoại con không? Sao ông cứ tặng cho con lúc con ngủ thế, năm nay con gặp ông được không”.

Theo nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng sống Smile’s House, hình ảnh ông già Noel trong mắt trẻ thơ rất đẹp và kỳ diệu. Trẻ thường ngưỡng mộ và tin vào những phép màu của ông. Đây là điều tốt, giúp các em hướng thiện, bày tỏ những cảm xúc, ước mơ trong sáng của mình.

Để xây dựng một hình ảnh đẹp về ông già Noel với trẻ, bố mẹ có thể kể cho con nghe những câu chuyện về ông, về dịp giáng sinh, rằng ông sẽ mang quà đến cho những em bé ngoan. Bố mẹ cũng có thể “đóng vai” ông tặng cho trẻ những món quà ý nghĩa, nhưng nên tránh những món quà quá nặng về vật chất.

Với những điều ước… phi thực tế của trẻ, bố mẹ hãy giải thích để con hiểu bằng lời lẽ của ông già Noel.

Chẳng hạn, nếu bé ước thành hoàng tử, mẹ có thể viết thư: “Con trai yêu quý! Ông đã đọc được thư của con. Điều ước của con thật tuyệt và nó sẽ trở thành hiện thực, khi con ăn khỏe và lớn hơn. Và ông nhắc con nhé, hoàng tử thì thường dậy sớm để đi học đúng giờ sẽ nghe lời và giúp đỡ mẹ… Ông tặng con một đôi tất để con luôn ấm áp khi đến trường nhé. Hôn Nhật Minh – hoàng tử tương lai”.

Tương tự, khi con ước quá nhiều món quà, hay những thứ có giá trị quá lớn, bố mẹ không nên đáp ứng hết mà hãy giải thích với trẻ: “Chào cháu yêu, năm nay, vì có rất nhiều bạn nghèo, không có quần áo mặc, không được đi học, chẳng có cái ăn, nên ông phải mang quà đến cho các bạn ấy trước, cháu vui lòng nhận món quà nhỏ này nhé…”.

“Đừng bao giờ giới hạn điều ước của trẻ, cũng đừng nói với các em những câu như ‘con đừng có ước viển vông’, ‘con chỉ được ước trong khoảng 100 nghìn thôi nhé’ hay, ‘ước thế còn lâu mới được’… vì sẽ làm trẻ mất cảm xúc thật của mình. Những điều ước của con đôi khi rất vô lý nhưng cần được tôn trọng và giải đáp một cách thật hợp lý”, bà Lệ Thủy chia sẻ.

Theo bà, khi gợi ý để con nói hay viết thư gửi tới ông già Noel, hãy bảo trẻ nói những điều ước, chứ không chỉ ước được quà gì bởi như vậy sẽ thu hẹp sự sáng tạo và những tưởng tượng của trẻ về một xứ sở thần tiên.

Bà cho rằng, với những điều trẻ ước mà không thể thực hiện được, bố mẹ cũng có cách để nói để bé không thất vọng. Như cô bé cầu mong bà sớm khỏi bệnh, một món quà nhỏ kèm theo một lá thư tâm tình sẽ giúp trẻ hiểu là không phải điều ước nào cũng thành hiện thực, nhưng chúng ta luôn có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chẳng hạn: “Chào con, con thật là một cô bé ngoan. Điều ước của con rất đáng quý. Nhưng con ạ, cuộc sống có nhiều điều không theo ý ta được. Bà con đã nhiều tuổi và bị bệnh nặng nên khó khỏi. Nhưng con có thể giúp bà sống thêm được mỗi ngày thật vui. Con hãy đến bên bà, hôn lên má bà. Bà con hẳn sẽ rất hạnh phúc khi có được cô cháu gái tuyệt vời như con…”.

“Mỗi món quà được nhận, mỗi ước mơ được đáp lại bằng lòng yêu thương sẽ giúp bồi dưỡng cảm xúc, lòng nhân hậu cho trẻ”, nhà giáo dục nói.

Bà cho biết, với những trẻ lớn, tầm 7-10 tuổi trở lên, không còn tin vào điều kỳ diệu, thậm chí còn biết bố mẹ thuê người đóng giả ông Noel để tặng quà cho mình, thì phụ huynh vẫn có cách để trẻ thấy việc đó là ý nghĩa. Bạn có thể giải thích với con rằng, ông Noel là có thật, ông ở rất xa, tận xứ sở Phần Lan. Ông luôn mong sẽ mang quà đến cho tất cả trẻ em trên thế giới, nhưng vì nhiều em bé ngoan quá, nên ông phải nhờ những người khác giúp mình, và đó là những người tốt bụng, mặc quần áo ông già Noel và mang niềm vui đến cho các bạn nhỏ.

Vương Linh (internet)

Trả lời