Người Vẫn Kề Bên

NGƯỜI VẪN KỀ BÊN

Người Vẫn Kề Bên“Bất chợt rồi một sớm mai thức dậy
Ta thấy mình như sống giữa ngàn hoa
Bao kỉ niệm xưa không thể xóa nhòa
Cảm ơn Người hòa cùng con nhịp sống

Mỗi đêm về Người là trăng soi bóng
Ấm lòng con dù lạnh lắm sương khuya
Mặt trời kia qua muôn tia nắng gội
Nói với con rằng Chúa vẫn kề bên

Xin cho con mãi một lòng yêu mến
Dù cuộc đời như ngọn nến tiêu hao
Rồi chiều nao đồi tím sẽ gọi mời
Vác với Người một đoạn đường Thập Giá

Con muốn làm một Simon thật lạ
Việc người dưng cũng vội vã tận tình
Xin Máu Nước chảy vội thấm vào tim
Để đời con không mỏi bước đi tìm

Dù bao phen thấy lòng mình xuôi ngược
Vẫn rộn rã niềm vui Đấng Phục Sinh”

Marie Joel

 

Trả lời