Ngày Truyền thống lần thứ 21 ca đoàn Giới Trẻ

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Ca đoàn Giới Trẻ

VÀO ĐỜI

 

“Vào đời khi con chỉ có bàn tay không…
…Tim vui rạng ngời, này con xin đến làm chứng cho Ngài”

Ngày Truyền thống lần thứ 21 đã trôi qua. 21 năm, 21 khoảnh khắc của những thăng trầm thay đổi, 21 thời điểm của sự thay da đổi thịt…lớn dần và trưởng thành hơn. Đó là hành trang căn bản để chuẩn bị cho bước đường “Vào Đời”.

 

Ngày Truyền thống lần thứ 21 ca đoàn Giới Trẻ

 

Vâng, không sáo rỗng để nói về điều đó khi ca đoàn đã chọn cho mình chủ đề năm nay, với mỗi người khi bước vào đời, đều chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết và đầy đủ để hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống, để không phải ngu ngơ, để không phải dìm mình vào những hố sâu của mặc cảm và những bản ngã của cuộc đời mình…

 

Ngày Truyền thống lần thứ 21 ca đoàn Giới Trẻ

 

Nhưng với chính anh chị em ca đoàn Giới Trẻ, lại chọn cho mình bằng một hành trang nhỏ bé, đơn sơ và giản dị; không ồn ào, không hoành tráng, không thảm đỏ của sự cao sang… mà chất chứa rất nhiều tâm tình của mỗi người qua hình ảnh rạng rỡ nơi gương mặt mỗi người, đó là sự SẴN SÀNG cho một hành trình mới, một hành trình mà chỉ có thể cho đi nhiều hơn là mong được lãnh nhận, đó là giá trị lớn nhất mà mỗi cá nhân trong tập thể này đang hướng tới.

 

Ngày Truyền thống lần thứ 21 ca đoàn Giới Trẻ

 

Sự sẵn sàng ấy xuất phát như lời mời gọi của Thầy Giêsu xưa kia với các môn đệ “Hãy theo Thầy !”, và các ông đã đáp lại lời mời gọi ấy không một chút do dự, bỏ lại tất cả để cùng bước theo tiếng gọi của Ngài mà không một lời thắc mắc, đó là 1 sự sẵn sàng cho những khởi đầu mới.

 

Ngày Truyền thống lần thứ 21 ca đoàn Giới Trẻ

 

Ca đoàn Giới Trẻ xin tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ, Quý hội đoàn trong và ngoài giáo xứ, Quý Ân nhân – Thân nhân của ca đoàn đã luôn quan tâm và động viên chúng con nhiều cách trong những hành trình của mình, nguyện xin Chúa luôn chúc lành và ban nhiều hồng ân xuống trên tất cả Quý vị, xin mãi là những điểm tựa nương vững chắc cho chúng con được thỏa nguyện ước mơ phục vụ Chúa, phục vụ cộng đoàn.

“Chỉ là ngọn nến nhỏ nhoi, chỉ là lọ gốm mỏng manh, chỉ là hạt muối bé xíu…”

Mi Vũ

Ngày Truyền thống lần thứ 21 ca đoàn Giới Trẻ

 Click xem hình lớn


 

Trả lời