Ngày hôm qua đâu rồi ? (Thơ)

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?

Ngày hôm qua đâu rồi ? (Thơ)Ngày hôm qua em là thiên thần bé nhỏ
Tiếng cười em trong như hạt pha lê
Ngày hôm nay em mải mê trót dại
Đem những hạt pha lê phát mãi vào đời

Em bán linh hồn mình cho ma quỷ
Ủy mị chạy theo lũ ma men phù phiếm
Tiếng gọi của lợi danh chiếm hữu cả hồn em
Rồi mất mát thấy sầu dâng đắng chát

Hồn tan nát nghe văng vẳng tiếng chuông ngân
Gọi những con chiên lạc bước trở về
Sực nhớ đến một chàng chăn chiên nhẫn nại
Đôi mắt bao dung từ trên cây thập tự. . . đợi chờ em
Em tần ngần. . . rồi lao về phía ấy. . .

Lại trở về ngày hôm qua như một thiên thần bé nhỏ
Tiếng cười em lại trong trẻo tựa pha lê
Hồn nhiên giữa thảo nguyên tràn trề nhựa sống
Có Đấng mục tử tốt lành chăn dắt suốt ngày đêm.

Vũ Thủy – 1/3/2009

 

Trả lời