Ngày 29.04.2017: THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH

THỨ BẢY: 29.04.2017

Ga 6,16-21

Ngày 29.04.2017:  THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH

1.Ghi  nhớ: Nhưng  Người  bảo  các  ông:  “Chính  Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đầy quyền năng, Người vượt trên biển cả thiên nhiên và khống chế sự dữ. “Thầy đây, đừng sợ!”, Chúa bảo chúng ta đừng sợ, vì Chúa biết con người chúng ta rất yếu đuối. Khi thấy những gì vượt quá sức mình thì đâm hoảng sợ do lòng tin còn yếu kém. Cũng có khi vì chúng ta quá bận tâm chống chọi với nghịch cảnh, khó khăn trong đời, mà ta quên đi và không nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên ta. Với sự có mặt của Chúa, thuyền đời ta sẽ đến bến bình yên. Tôi có xác tín như thế không ?

3.Sống Lời Chúa: Dù thuận lợi hay khó khăn, tôi vẫn tin Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thuyền đời con đôi khi lao đao vì sóng gió biển đời. Xin cho con luôn tín thác mọi sự  nơi  Chúa,  nhất  là  những  khi  gặp  gian  truân  thử thách. Amen.

 

 

Trả lời