Ngày 24.11.2021: Hoa trái đức tin trên quê hương

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9,23-26

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

HOA TRÁI ĐỨC TIN TRÊN QUÊ HƯƠNG

Hẳn lời nói của giáo phụ Tertulianô trên có hiệu lực cụ thể trên Giáo hội tại Việt Nam.

Trong khi ở các nước Phương tây, chuyện nhà thờ nhà thánh là chuyện của quá khứ, thì tại Việt Nam chúng ta, ngày Chúa nhật, các nhà thờ đều đầy ắp. Dẫu việc đi tham dự thánh lễ không nói lên hết tinh thần sống đạo, nhưng đó cũng là một dấu chỉ hữu hình cho thấy hoa trái đức tin mà các thánh đã gieo trên quê hương. Máu đó đã thấm sâu vào cõi lòng con người để biến đổi, tẩy rửa tận thẳm sâu tâm hồn họ. Trong sách thánh, máu tượng trưng cho sức sống. Khi gieo sự sống, thì sức sống ấy bừng lên.