Ngày 16.7.2020: Ách của tình yêu, gánh của lòng thương cảm

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11:28–30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

ÁCH CỦA TÌNH YÊU, GÁNH CỦA LÒNG THƯƠNG CẢM

Hình ảnh cái ách và cái gánh luôn gợi lên điều gì cơ cực, chẳng bao giờ là êm ái, nhẹ nhàng cả. Thế mà hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa, ách đó êm ái; hãy mang lấy gánh của Chúa, gánh ấy nhẹ nhàng. Ách và gánh của Chúa trở nên êm ái, nhẹ nhàng, vì đó là ách của tình yêu, gánh của lòng thương cảm.

Ở đâu có tình yêu, có lòng thương cảm, ở đó có sự sẻ chia, có sự cảm thông và nâng đỡ, chính vì thế, gánh nặng được san sẻ và ách nặng bớt tì xuống đôi vai gầy yếu của phận người. Chúng ta hãy can đảm chạy đến với Chúa để được Người yêu thương và ghé vai gánh vác cuộc đời của chúng ta.

 

 

Trả lời