Ngày 15.7.2021: Chúa là nguồn an ủi và đỡ nâng

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

CHÚA LÀ NIỀM AN ỦI VÀ ĐỠ NÂNG

Đến với Chúa, chắc hẳn không phải là quẳng cho Chúa gánh nặng của đời mình. Không phải Chúa vác thay thập giá để chúng ta bước đi thong dong tự do tự tại, lại càng không phải tin Chúa có nghĩa đời mình sẽ hết đau đớn, hay cuộc sống chỉ toàn màu hồng của thành công và lời chúc tụng như nhiều người vốn lầm tưởng, để rồi kêu trách Chúa khi phải đối diện với thất bại và đau khổ: “Chúa ở đâu? Sao đời tôi khổ thế này?”

Hẳn là không! Vẫn còn đó những nỗi khốn khó, còn đó những mất mát đau thương, còn đó sự thiếu thốn bần cùng, nhưng trên tất cả, chúng ta có Chúa kề bên, và chính Người là niềm an ủi và đỡ nâng cho chúng ta, những người biết cậy dựa vào Chúa.

 

Trả lời