Ngày 15.02.2021: Dấu lạ ở đâu?

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người Biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

DẤU LẠ Ở ĐÂU?

Con người thời nào cũng thích dấu lạ; điều quan trọng là qua dấu lạ có nhận ra sự hiện diện, nhận ra thánh ý Chúa hay không. Những người Pharisêu đòi dấu lạ nhưng là để thử Chúa, điềm thiêng dấu lạ họ đặt ra đơn giản chỉ là sự thách thức và loại trừ. Nếu chúng ta bình tâm và mở con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy đầy dấu lạ quanh mình. Một cụ già bị nhiễm virus Corona phải thở máy, mỗi ngày tốn vài ngàn USD; cụ thốt lên: “80 năm nay Chúa ban khí thở cho tôi, chẳng phải trả đồng nào; thế mà tôi chưa một lần tạ ơn Chúa về điều ấy”. Xin cho mỗi chúng ta nhận ra những dấu lạ trong chính cuộc sống hằng này, để chúng ta biết dâng lời tạ ơn Chúa.

 

Trả lời