Ngày 10.11.2020: Khiêm tốn làm việc bổn phận

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 17:7–10

 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,  chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?  Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.

KHIÊM TỐN LÀM VIỆC BỔN PHẬN

Được phụng sự Chúa là một niềm vinh dự tuyệt vời; được cộng tác với Chúa để làm công kia việc nọ, cũng là một ân huệ Chúa ban. Thái độ chúng ta cần có, là khi Chúa dùng mình làm công việc của Chúa, chúng ta đừng vênh vang tự phụ, đừng cho rằng mình tài giỏi hay đức độ; nếu tôi có làm ược gì thì cũng là ơn Chúa, là bổn phận phải làm mà thôi. Ước chi chúng ta luôn khiêm tốn đủ, để nhận chân sự thật, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

Trả lời