Ngày 09.12.2020: Tìm đến nương tựa nơi Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11:28–30

 “Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

TÌM ĐẾN NƯƠNG TỰA NƠI CHÚA

Có ai trong chúng ta là không vất vả và mang gánh nặng nề ? Không lao đao kiếm miếng cơm manh áo, thì cũng lao tâm khổ tứ trăm bề; vậy mà, nhiều khi chúng ta không biết chạy đến với Chúa, chúng ta chỉ loay hoay xoay sở, giật đầu cá, vá đầu tôm… rồi rốt cuộc đời mình rối mù như mớ bòng bong.

Sức riêng nào ai có thể làm được gì, nào ai có thể kéo dài đời mình ra được vài gang tấc… Hãy chạy đến với Chúa để được Chúa đỡ nâng, được Chúa đồng hành, được Chúa chung vai gánh vác cuộc đời của ta. Hạnh phúc cho ai biết tìm đến nương tựa nơi Chúa.

Trả lời