Ngày 01.4.2021: Chiêm ngắm tình yêu của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau…

CHIÊM NGẮM TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Trong thánh lễ tiệc ly vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh này, chúng ta tưởng niệm việc Chúa thiết lập bí tích Truyền Chức thánh và bí tích Thánh Thể. Vì yêu thương, Chúa Giêsu muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Nhờ tác vụ linh mục, Chúa Giêsu tiếp tục hiến tế mỗi ngày trên bàn thờ để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và đồng hành với chúng ta trong cuộc nhân sinh này. Nhờ bàn tay của linh mục, Chúa tiếp tục chăm sóc những tội nhân qua bí tích Hòa giải; chăm sóc người già – yếu liệt, qua bí tích Xức dầu… Chúng ta cảm tạ Chúa vì tình yêu hải hà của Người không ngừng tuôn đổ trên chúng ta, Người vẫn yêu thương chúng ta đến cùng, yêu cho đến chết và chết vì yêu thương. Chúng ta hãy dành một khoảng lặng trong tâm hồn tán tạ hồng ân và chiêm ngắm tình yêu của Chúa.

 

 

Trả lời