Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

 

 

Trong bầu khí nô nức chào mừng năm mới 2018, vào ngày Mồng Một Tết Dương Lịch, Giáo hội Hoàn vũ kính trọng thể Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày Hòa bình Thế giới. Với tâm tình đó, Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã long trọng cử hành cuộc rước cung nghinh Mẹ và thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng tại thánh đường giáo xứ lúc 17h30 thứ Hai, 01/01/2018.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Thánh lễ do cha Đặc trách Giuse Trần Văn Việt, O.P. chủ tế, đồng tế có cha nguyên Đặc trách Giuse Đỗ Trung Thành, O.P. và thầy Phó tế – Phụ tá Đoàn GB. Lê Hoàng Huynh, O.P. giúp lễ, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý phụ huynh, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Đặc biệt, thánh lễ có sự tham dự của quý song thân anh chị Giáo lý viên giáo xứ.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Trước đó, vào 10h00 Chúa nhật 31/12/2017, Đoàn Thiếu Nhi đã vui hội chợ trò chơi và ẩm thực mừng bổn mạng tại khuôn viên thánh đường do quý anh chị Giáo lý viên và Ban Đại diện Phụ huynh tổ chức. Các em được thỏa thuê thưởng thức những món ăn ngon và tham gia các trò chơi vui nhộn. Hội chợ mừng bổn mạng là sáng kiến mới của năm học này, được quý phụ huynh hài lòng và các em thiếu nhi vô cùng vui thích.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Trong bài giảng lễ bổn mạng Đoàn lúc 17h30, cha Đặc trách nhắn nhủ cộng đoàn, lễ Mẹ Thiên Chúa để tôn vinh  Đức Maria chính là Mẹ của Chúa Trời. Mẹ có tước hiệu như thế vì Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu là Thiên Chúa và cũng là con người thật (Chúa Kitô nhập thể mang hai bản tính: Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người). Đây là thánh lễ cuối của tuần Bát Nhật Giáng Sinh để tôn thờ cách đặc biệt mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa hóa thân thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Trọng tâm bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy niệm câu Kinh thánh“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Mẹ Maria không những sống trọn vẹn mọi phút giây đời mình cho Thiên Chúa, nhưng còn suy đi nghĩ lại việc Chúa làm, đã và đang diễn ra trong cuộc đời Mẹ. Mẹ đắm chìm trong thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn và để kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Đây ngoài là bài học nhân bản, còn là bài học thiêng liêng cho mỗi Kitô hữu chúng ta, khi suy tư những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, mỗi người biết thinh lặng để lắng nghe ý Chúa và nỗ lực sống điều Chúa dạy mỗi ngày.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng và sống động của cộng đoàn phụng vụ. Cuối lễ, anh Đoàn trưởng đại diện Đoàn Thiếu Nhi dâng tâm tình tri ân và chúc mừng năm mới 2018 đến quý cha, quý tu sĩ, quý ân – thân nhân, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương cùng cầu nguyện cho Đoàn trong suốt năm qua, cách riêng là thánh lễ mừng bổn mạng hôm ấy.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Sau lễ, Đoàn tặng mỗi em một phần bánh nhân dịp mừng lễ bổn mạng. Các em thiếu nhi vui tươi ra về, lòng đầy hân hoan vì được hưởng trọn những ngày đại lễ thật ý nghĩa.

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Nhân dịp mừng lễ bổn mạng, ngoài tâm tình cảm mến, Đoàn Thiếu Nhi chúng con quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy, quên mình để nghĩ đến người khác, mang niềm vui đến cho mọi người, bằng cách: nghĩ tốt, sống tốt và làm điều tốt cho anh chị em. (trích kinh Thiếu nhi thời thập niên 90).

Giuse Chung Thảo

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Mừng Đức Maria, Đấng Bảo Trợ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Trả lời