Mừng Chúa phục sinh Halleluia!


Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông

 

Mừng Chúa phục sinh Halleluia!

 

Mừng Chúa phục sinh Halleluia!Hòa chung với toàn thể Giáo hội, tối ngày 07.04.2012, giáo xứ Đaminh – Ba Chuông long trọng cử hành đêm Vọng Phục sinh, mừng Chúa sống lại.

Sau thánh lễ dành cho thiếu nhi, thánh lễ Tu viện và giáo xứ được cử hành lúc 21 giờ 00, do cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc chủ tế. Hiệp dâng với ngài còn có quý cha, quý thầy trong Tu viện thánh Albertô, quý nam nữ tu sĩ các hội dòng trong khu vực, quý hội đồng mục vụ và cộng đoàn dân Chúa rất đông đảo trong và ngoài giáo xứ.

Khi giờ đã điểm, đêm Vọng Phục sinh được khai mạc bằng nghi thức làm phép lửa mới và nến phục sinh. Trong lúc bầu khí bóng đêm bao phủ cả khu vực nhà thờ, Ánh sáng Chúa Kitô bừng lên chiếu rọi mọi người khi cha chủ sự giơ cao cây nến Phục sinh với lời công bố “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn hân hoan đón nhận ánh sáng ấy bằng lời thưa Amen. Từ cây nến Phục sinh, ánh sáng mới được thắp lên trên cây nến của mỗi người, tạo nên một bầu khí linh thiêng của đêm cực thánh, Con Thiên Chúa chiến thắng sự chết.


Mừng Chúa phục sinh Halleluia!


Trong bài chia sẻ sau bài Tin Mừng, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa đã nêu lên những chứng từ của Chúa Phục sinh, bằng kinh nghiệm đức tin với tất cả niềm xác tín sâu xa. Cha quảng diễn rằng, nếu Chúa Kitô đã không Phục sinh thì niềm tin của người Kitô hữu là vô ích và cái chết của Đức Giêsu chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng thực sự, Chúa Giêsu đã phục sinh. Dấu chứng của sự Phục sinh đó không chỉ là ngôi mộ trống, nhưng còn là sự dấn thân trọn vẹn của các Tông đồ, các Kitô hữu tiên khởi, và sự hiện diện của chúng ta hôm nay trong ngôi thánh đường này cũng nói lên niềm tin và sự Phục Sinh của Chúa Kitô.


Mừng Chúa phục sinh Halleluia!


Sau bài chia sẻ là phụng vụ Phép Rửa. Cha chủ tế làm phép nước, cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Ánh nến Phục sinh lại được thắp lên trên từng ngọn nến của mỗi người trong khi quý cha rảy nước thánh trên cộng đoàn, nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy mỗi người đã lãnh nhận. Thánh lễ được tiếp tục qua phần phụng vụ Thánh Thể.


Mừng Chúa phục sinh Halleluia!


Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Bề trên chánh xứ thay lời cho quý cha, quý thầy trong Tu viện gửi tới cộng đoàn phụng vụ lời chúc mừng Chúa phục sinh trong an bình và hy vọng; qua đó, cha cũng đã nói lên lời cám ơn chân thành tới cộng đoàn, đặc biệt là quý hội đồng mục vụ, các ca đoàn, các ban ngành đoàn thể đã đóng góp phần mình cho dịp lễ được tốt đẹp và thánh thiêng. Cộng đoàn đáp lại bằng tràng pháo tay nồng nhiệt.

Thánh lễ Vọng Chúa Phục sinh khép lại qua phép lành trọng thể. Mọi người ra về trong niềm hân hoan. Xin cho niềm vui Phục sinh được tỏa lan tới muôn người, ở khắp mọi nơi và xin cho mỗi chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Phục sinh trong đời sống thường ngày. Haleluia.

 Pet. Võ Tá Đương, OP

Hình: Thanh Hải

 

 

100 thoughts on “Mừng Chúa phục sinh Halleluia!

Trả lời