Mừng ba thầy khấn lại

  Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Mừng ba thầy lặp lại lời Khấn Dòng
 

Chúng con xin lòng thương xót của Chúa và anh em!

Mừng ba thầy khấn lại

 

Trong niềm hân hoan mừng lễ cha thánh Đaminh, Tổ phụ Dòng Anh Em Thuyết Giáo, sáng nay 08.08.2012, vào lúc 5giờ 30, Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam vui mừng cử hành thánh lễ và nghi thức lặp lại lời Tuyên Khấn cho mười ba anh em lớp Thánh Giuse Thợ (Khấn lần đầu năm 2009). Trong số mười ba anh em lặp lại lời Khấn Dòng sáng nay có ba thầy: Đaminh Phạm Thanh Cao,OP., Phêrô Mai Viết Độ, OP., và Phêrô Nguyễn Văn Sơn, OP., đang sinh hoạt và phục vụ tại Tu viện thánh Alberto, Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, các thầy còn lại thuộc tu viện Rất Thánh Mân Côi – Gò Vấp. Thánh lễ và nghi thức tuyên khấn được cử hành tại Nguyện đường Tu viện Rất Thánh Mân Côi – Gò Vấp, do cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chủ tế với sự hiệp thông của cha Bề trên Tu viện Mân Côi, cha Phó bề trên Tu viện thánh Albertô – Phú Nhuận, đông đảo quý cha, quý thầy trong tỉnh Dòng.

Khác với thánh lễ Tiên Khấn và Vĩnh Khấn, thánh lễ sáng nay được diễn ra trong bầu khí thanh bình, yên ắng, không trống phách, không cờ hiệu, không thân nhân của các Tân Khấn, nhưng không vì thế mà bớt phần trang trọng và ý nghĩa; Trái lại thánh lễ được diễn ra trong bầu khí gia đình ấm cúng, thánh thiên và chan hòa đệ huynh chân thành. Sau giờ Kinh ban mai, các anh em lặp lại lời Tuyên Khấn, xúng xính trong bộ tu phục truyền thống Đen – Trắng của Dòng, trang nghiêm xếp hàng trước hành nguyện đường, chuẩn  bị tâm tình rước cha chủ tế và đoàn đồng tế tiến về nguyện đường cử hành thánh lễ mừng kính thánh Tổ Phụ Đaminh. Trong tiếng hát ngân vang của cộng đoàn, mười ba anh em lặp lại lời khấn và đoàn đồng tế nhịp nhàng tiến bước vào nguyện đường. “Hân hoan bước vào Nhà Chúa, một niềm tin son sắt không ngơi, tình thân thương hiệp nhất muôn lòng với bao hy vọng… ”

Trong lời chào đầu lễ, cha Giám tỉnh nói lên tâm tình và niềm vui của toàn Dòng và gia đình Đaminh khi mừng kính cha thánh. Niềm vui đó, được nhân lên gấp bội khi Tỉnh Dòng chúng ta chứng kiến mười ba anh em lặp lại lời Tuyên Khấn trong Dòng, tiếp bước cha anh thi hành sứ vụ…

Sau bài Tin Mừng, khi thầy Phó tế xướng danh các anh em xin lặp lại lời Khấn Dòng, anh em tiến lên trình diện với cha Giám tỉnh và cộng đoàn. Sau đó, anh em phủ phục xin lòng thương xót của Chúa và của anh em trong Dòng. Đó là một nghi thức truyền thống rất ý nghĩa và cảm động không chỉ với những ứng sinh mà cảm động đối với cộng đoàn. Cha Giám tỉnh đại diện cho Dòng chấp nhận lời khẩn cầu của anh em qua việc mời anh em đứng lên trở về chổ cũ. Trong bài chia sẻ, cha Giám tỉnh đã khích lệ anh em và cộng đoàn can đảm dấn bước hơn nữa, để chu toàn sứ vụ và trọng trách mà Chúa và Giáo Hội trao phó cho Dòng, để Lời được vang xa và ơn cứu độ đến với mọi người. Việc anh em lặp lại lời khấn hôm nay cũng phần nào nói sự khao khát dấn thân của anh em trong ơn gọi. Lời Khấn duy nhất của Dòng chúng ta không phải là vâng lời một cá nhân nào, nhưng là vâng lời Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thi hành thánh ý Ngài…

Sau những tâm tình chia sẻ của cha Giám tỉnh, nghi thức lặp lại lời Khấn Dòng của anh em được tiếp nối bằng lời nguyện tiếp nhận của cha chủ sự. Sau đó, mỗi anh em tiến lên quỳ gối trước mặt cha Giám tỉnh, đặt tay trên Hiến Pháp trong tay cha Giám tỉnh dõng dạc đọc lời Khấn Dòng. Nghi thức Tuyên Khấn kết thúc qua việc cha Giám tỉnh ôm hôn bình an các anh em trong tiếng vỗ tay hân hoan của anh em trong Tỉnh Dòng. Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Quang Thiện, Bề trên Tu viện, thay lời cho cộng đoàn và mười ba anh em Tân Khấn nói lời tri ân cảm tạ tới Cha Giám Tỉnh, quý cha giáo, quý cha và cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với anh em trong ngày lặp lại lời Tuyên Khấn. Sau đó, cha Phó Bề trên tu viện đã thay lời cộng đoàn nói lơi chúc mừng tới cha Giám tỉnh và cha Bề trên Tu viện Mân Côi trong ngày lễ thánh tổ phụ của Dòng, cũng là bổn mạng của cha Bề trên tu viện và những anh em trong Dòng nhận cha thánh làm Bổnn mạng. Những bó hoa tươi thắm với những tràng pháo tay rộn rã dâng tặng các ngài trong ngày lễ thánh Tổ hôm nay thật vui và phấn khởi. Thánh lễ kết thúc qua phép lành của cha Giám tỉnh. Cộng đoàn phụng vụ hân hoan hướng về cha thánh Đaminh cất cao lời ca O Spem miram quam de dis…

Mừng ba thầy khấn lại

Tạ ơn Chúa vì hồng ân Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ Dòng chúng con hôm nay. Xin Chúa luôn đồng hành với Dòng, vớitừng anh em chúng con trên bước đường ơn gọi và sứ vụ, để Lời được vang xa, vang mãi trong lòng nhân thế, hầu ơn cứu độ được đến với muôn người. Cầu chúc mười ba Tân Khấn hôm nay được vuông tròn với ơn gọi trong tình yêu Thiên Chúa qua cha Thánh Đaminh.

Pet. Võ Tá Đương, OP


91 thoughts on “Mừng ba thầy khấn lại

Trả lời