Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

 

Học Viện Đaminh

Mùa Xuân Tình Thương 2013

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện ĐaminhNhư đã thành thông lệ, mỗi dịp xuân về, anh em Học viện Đaminh lại có những chuyến công tác tông đồ đến với vùng xa xôi hẻo lánh để chia sẻ chút tiếng cười và nắng xuân ấm áp của Chúa Xuân.

Năm nay, địa điểm được Ban Tông đồ lựa chọn là Giáo xứ Hiệp Nhất, thuộc ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Giáo xứ Hiệp Nhất mới được thành lập ngày 29/09/2012, cách Sài Gòn khoảng 110 km.

Hiện nay giáo xứ có khoảng 2000 giáo dân (với 500 gia đình, và gần 600 thiếu nhi). Hầu hết là dân nghèo (chủ yếu là Việt Kiều Campuchia) sống bằng nghề chài lưới ở lòng Hồ Trị An, hoặc làm thuê, làm ruộng …

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Giáo xứ được một linh mục Dòng Thánh Gia Long Xuyên coi sóc cùng với sự trợ giúp của một thầy và ba nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Sau khi cầu nguyện dâng chuyến đi cho Đức Mẹ và được cha giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P. chúc lành, chuyến đi được khởi hành vào lúc 8 giờ 15 ngày 31/12/2012, từ giáo xứ Mân Côi. Năm nay, thành phần tham dự chuyến đi khá phong phú: ngoài 12 anh em Học viện, còn có hai nữ tu, và gần 20 bạn giới trẻ.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Lúc 11 giờ 30, đoàn dừng chân tại nhà thầy Giuse Nguyễn Tiến Dũng, O.P. để thăm hỏi chúc tết gia đình, nghỉ ngơi và dùng cơm trưa. Đúng 15 giờ, đoàn đến giáo xứ.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Với chương trình chi tiết và phân chia công tác cẩn thận, mỗi người đều nhanh nhẹn cộng tác cùng nhau để phân chia quà cho các gia đình khó khăn (khoảng 150 phần quà). Tiếp đó là đi gặp gỡ thăm hỏi các gia đình ở các khu vực lân cận giáo xứ.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Chương trình Lô Tô và Hội chợ được diễn ra ngay sau đó lúc 17 giờ với nhiều điều bất ngờ thú vị, niềm vui rộn rã, phần quà đầy ắp và tiếng cười giòn tan.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Cuối cùng, cha Chánh xứ thay mặt cho các gia đình và các em thiếu nhi có lời tri ân và chúc tết đến các ân nhân và phái đoàn.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Để đáp lại, thầy Phó tế Giuse Võ Viết Cường, O.P. cũng gởi lời cám ơn và chúc tết đến cha Chánh xứ, quý tu sĩ và các gia đình. Chương trình kết thúc lúc 20 giờ trong niềm vui và ánh mắt bịn rịn của các em thiếu nhi.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Nguyện xin dâng lên Chúa, Đức Mẹ Maria và thánh phụ Đaminh lời tạ ơn sâu xa vì đã ban cho chuyến đi của đoàn được bình an, và phần nào đã khơi lên được niềm vui nhỏ bé nơi một xứ đạo nghèo.

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

Click để xem hình lớn

 

Xin cám ơn quý thầy, quý sơ, quý vị ân nhân và các bạn trẻ đã cùng nhau cộng tác vào chuyến đi. Nguyện xin cho nụ cười trên môi của những người phận nhỏ hôm nay sẽ luôn là hình ảnh thật đẹp và quý giá trong hành trình tương lai của quý vị.

 

Ban Thông Tin Học Viện Đaminh.

 

 

Mùa Xuân Tình Thương 2013: Học viện Đaminh

 

 

Trả lời