Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương
Đoàn Thiếu Nhi mùng hai Tết Tân Mão

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu ThươngNgày mùng hai Tết vốn là ngày Giáo hội cổ võ các tín hữu cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ, theo truyền thống hàng năm, Đoàn Thiếu nhi đã chọn để tổ chức chuyến đi chúc mừng năm mới quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Phụ Huynh Ban đại diện, quý ân nhân, và viếng thăm gia đình các anh chị Huynh trưởng trong Đoàn.

Để chuẩn bị cho chuyến đi được chu đáo và tránh quên sót, trước Tết, Ban Điều Hành Đoàn Thiếu nhi đã ngồi lại ổn định danh sách và sắp xếp lộ trình của chuyến đi.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Trong không khí nhộn nhịp vui tươi đầy sắc hoa của mùa Xuân, ngày mùng 2 tết Tân Mão, thứ sáu 04.02.2011, các Huynh trưởng cùng Ban đại diện phụ huynh đã cùng nhau tham dự Thánh lễ lúc 6 giờ tại từ đường, để cầu bình an cho các gia đình cách riêng gia đình các Thiếu Nhi trong năm mới.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Ngay sau thánh lễ, các anh chị Huynh trưởng cùng với ban Đại diện phụ huynh tranh thủ để gặp gỡ và chúc mừng Cha Bề trên Chánh xứ, quý Cha quý Thầy trong tu viện. Sau đó chúng tôi không quên ghé thăm Văn phòng Hội đồng Mục vụ giáo xứ để gửi đến các bác Hội đồng Mục Vụ lời chúc mừng năm mới của Đoàn Thiếu nhi.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Rời nhà thờ, chúng tôi bắt đầu khởi hành theo lộ trình đã dự định. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà Quý Sơ Đaminh. Nhà của các Sơ cũng là nhà trẻ nên được bày biện khá nhiều đồ trang trí đẹp mắt. Tranh thủ lúc mọi người chưa kịp tập trung đông đủ, các bạn trong đoàn tận dụng thời gian trống để chụp hình… đặc biệt với mâm ngũ quả khổng lồ nhiều mầu sắc.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Trong chuyến hành trình này, Đoàn Thiếu nhi chúng con đã ghé thăm được rất nhiều gia đình quý Phụ Huynh và ân nhân. Đến đâu cũng được đón tiếp rất nồng hậu, nhưng vì thời gian có hạn nên chúng con không thể nán lại lâu hơn.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Thấm thoát đã quá 12g trưa, mọi người đều thấm mệt. Đoàn Thiếu nhi kết thúc chuyến đi thăm và chúc tết các gia đình trong thành phố tại gia đình anh Huynh, Đoàn phó ngoại vụ, và dùng bữa cơm mừng xuân tại đây.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Đúng 14g30 chiều, đoàn lại khởi hành lên đường đi Hố Nai – Biên Hoà, để chúc tết ông bà cố thầy Tuân, Huấn giáo lớp Dự ấu 2, và gia đình thầy Long, cựu Huấn giáo Đoàn Thiếu nhi.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Theo truyền thống hằng năm, điểm dừng chân cuối cùng là nhà Cha Giuse Hoàng Huy Cường, vị Phụ trách Đoàn Thiếu nhi. Tuy năm nay Cha bận công tác xa nhà, nhưng Đoàn chúng con vẫn đến chúc tết gia đình và được mọi người đón tiếp như con cháu trong nhà.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Chuyến đi chúc tết của Đoàn Thiếu nhi chúng con đã kết thúc trong niềm hân hoan, vui sướng. Chuyến đi giúp chúng con hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, thông cảm với gia cảnh của nhau hơn, và hy vọng sẽ giúp chúng con đoàn kết chặt chẽ hơn trong công tác.

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Cầu chúc Quý Cha, Quý Thầy Sơ, gia đình Quý Phụ huynh, ân nhân, các bạn Huynh trưởng – Đào tạo, một  năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công trong công việc và được tràn Hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi

 

Mùa Xuân : Gặp Gỡ Yêu Thương

 

Trả lời