Một thoáng hương xuân tại Nhà Bác ái Vĩnh Lộc

 

Một thoáng hương xuân tại Nhà Bác ái Vĩnh LộcHòa nhịp trong không khí rộn ràng, tất bật, chuẩn bị đón mừng Xuân Bính Thân sắp đến, có một địa chỉ không thể quên lãng, đó là mái ấm tình thương Vĩnh Lộc, nơi an dưỡng tuổi gìà neo đơn xế bóng do Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Sài Gòn quản lý. Vì vậy, theo truyền thống tốt lành hằng năm, chiều 24 tết, ngày thứ ba 02/02/2016  Huynh đoàn Bình Đông đã đến thăm, và chia sẻ hương xuân nồng ấm tình thân thương gia đình với quý cụ.

Khi chị Liên – Đoàn Trưởng Huynh đoàn Bình Đông thông báo khởi hành công tác khoảng 13 giờ, tôi ngạc nhiên: sao không thăm viếng ban sáng lại đi vào thời điểm trưa ngủ nghỉ vậy? Chị cho biết: bởi có ân nhân hẹn giúp vào giờ đó. Thiệt cảm động trước tấm lòng của Huynh đoàn Bình Đông đã nhiệt tình đóng góp, còn nỗ lực mời gọi sự ủng hộ của quý ân nhân, mong có thêm hiện vật cũng như hiện kim cho quý cụ nghe Xuân sang thấy trong lòng chứa chan giai điệu hạnh phúc. Sáng thứ Hai chị Gái gọi điện nói: 14 giờ mới đi nhé, chờ nhận quà của cha sở nữa. Ôi ! Cám ơn vị chủ chăn nhân lành giáo xứ Bình Đông lắm lắm ạ.

Một thoáng hương xuân tại Nhà Bác ái Vĩnh Lộc

Thế là chuyến xe yêu thương lên đường, chẳng bao lâu cánh cửa nhà Bác ái Vĩnh Lộc mở rộng cửa chào đón những vị khách quý, ai nấy khệ nệ chuyển hàng xuống hành lang phòng khách. Các cụ đang sốt sắng đọc kinh cầu nguyện, quý soeur phụ trách đón tiếp ân cần tại nhà khách thật vui vẻ. Lẽ ra có đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bình Đông tháp tùng, cha sở lo không kịp về lễ lúc 16 giờ, cha quan tâm gửi tặng phẩm kèm theo lời chúc xuân, và nhắn gửi file hình công tác cho cha. Cũng phải thôi, hôm ấy là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, ai nấy lo chuẩn bị cho con cháu đến thánh đường dâng hiến Thiên Chúa, nên đoàn công tác chỉ có 5 vị. Tuy nhiên, “ngũ long công chúa” đã khuấy động bầu khí vốn êm ả của nhà hưu bằng câu chúc xuân tuyệt mỹ gởi đến quí sơ và các cụ, cùng những câu chuyện vui dí dỏm đem lại bao tiếng cười giòn tan, nhiều tràng pháo tay nổ rộn vang tưng bừng như “tiếng pháo vui nghe đó đây ôi rộn ràng”, mà lặng nghe Chúa Xuân về gần, thật gần…

Một thoáng hương xuân tại Nhà Bác ái Vĩnh Lộc

Thấu hiểu các cụ Vĩnh Lộc chính là thành phần quan trọng trong đại gia đình Đa Minh, và tất cả nhu cầu thiết yếu cuộc sống của quý cụ cũng là những nhu cầu thường nhật của mỗi người, nên Huynh đoàn đã trao gởi những bao gạo dẻo thơm, mềm cho tuổi già răng yếu dễ nuốt trôi. Bên cạnh đó là thịt heo mới ra lò, cùng trứng vịt tươi nguyên chất kho tàu để dành ăn tết. Đây rồi những thùng dầu ăn hảo hạng tốt cho sức khỏe, giúp chế biến thực phẩm ngon hơn. Thức ăn ngon cũng cần phải ướp và tăng cường độ đạm bằng những chai nước mắm ngon, nước tương chay mặn đều dùng được. Thậm chí còn rất ý nhị cho các cụ “Bắc Kỳ” quen món rau đay nấu cua phải có cà pháo chấm mắm tôm mắm ruốc nữa. Ái chà ! Món ăn thay đổi khẩu vị ngày tết, hứa hẹn đắt hàng như tôm tươi.. Với tuổi già các cụ thích ngọt hơn chua nên đường cũng không thể thiếu được. Ăn uống ngon lành đối với người già là chính, nhưng vấn đề vệ sinh lại càng thiết thực hơn và quan trọng không kém, nên xà bông tắm xà bông giặt, dầu gội, nước rửa chén… cũng nằm trong danh mục “quà tặng trái tim”.

Một thoáng hương xuân tại Nhà Bác ái Vĩnh Lộc

 Làm giờ kính lòng Chúa thương xót xong, các cụ chỉnh tề trước cửa phòng thánh, những cụ không thể ngồi ghế thì ngự tọa xe lăn. Phái đoàn trân trọng kính biếu từng cụ đồng quà tấm bánh thơm thảo, và phong bao lì xì đỏ thắm chút lộc lấy hên. Ai cũng hớn hở tươi cười thật dễ mến, nhiều cụ lú lẫn trao quà mà chả cầm. Rồi quý cụ đau yếu liệt giường, các chị đến phòng thăm hỏi tận tình. Các cụ cảm thấy ấm lòng hơn khi có người tới hỏi han nắm tay trò chuyện. Nhiều cụ rất thích khi được kể chuyện đời mình. Bà cố có cha con bên Pháp, gia đình quê miền Trung, cha đưa mẹ vào ở đây cho cha yên tâm phụng sự. Nghe nói cha mở mạng là có thể nhìn thấy mẹ, bà cố chớp chớp mắt liên hồi, rồi hết lần giở bánh túi phải, lại giơ bao lì xì túi trái lên như cố để cha thấy, thương quá đi thôi. Độc đáo hơn nữa, trong khi mọi người trò chuyện xôm tụ, cụ ngự xe lăn ngay chính giữa vẫn tập trung lần hạt liên tục thật tuyệt vời.

Một vài trao đổi tâm tình, chút quà tình nghĩa, đoàn công tác vui lây với niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt phúc hậu của quý cụ, mà hết lòng tri ân quý soeur Dòng Mẹ Nhân Ái đã tận tình chăm sóc các cụ như mẹ hiền. Với lòng thành kính, các chị xuống tận nhà bếp thăm hỏi các soeur đang vất vả nấu nướng. Được biết, quý soeur thay phiên nhau về nhà ăn tết, để luôn có người túc trục phụng dưỡng quý cụ, hầu đem đến một cái tết Nguyên đán ấm cúng, nghĩa tình cho các cụ già, đó sẽ là “liều thuốc bổ” giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Qủa vậy, đến với quý cụ già không nơi nương tựa hôm nay, các đoàn viên Đa Minh Bình Đông đã thật sự mang đến những nụ cười tươi, chùm tia sáng ấm áp, những món quà giá trị vật chất tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Ra về, tâm hồn các chị tràn ngập niềm vui vì đã làm được một việc nghĩa. Ngồi trên xe, trong lòng mọi người còn vương vấn mãi hình ảnh thân yêu của quý cụ mà thấp thỏm: “mẹ già như chuối chín cây, lá lay mẹ rụng con phải mồ côi…”. Thật cảm động về sự sẻ chia, tình thương, tấm lòng nhân hậu của phái đoàn trong chuyến đi này, đã nhiệt tình giúp đỡ với trái tim rất chân thành và quảng đại cho đi, để những đốm lửa yếu ớt trong con tim các cụ già lại tỏa rạng ánh sáng của tình yêu thương kỳ diệu lạ thường.

Một thoáng hương xuân tại Nhà Bác ái Vĩnh Lộc

 Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh các soeur, cùng xin Ngài trả công bội hậu cho quý cha cũng như tất cả ân nhân xa gần, đã hiệp lực trong công tác bác ái thiết thực và rất ý nghĩa. Nhân dịp Xuân Bính Thân gần đến, kính chúc quý cha và quý vị một năm mới tràn đầy ơn lành thánh đức của Chúa Xuân.

PHẠM THỤC

Trả lời