Miếng khi đói … gói khi no

Món quà sớm gửi về Miền Trung.

Miếng khi đói ... gói khi no

 

Trong dự tính, ông Phaolô Nguyễn Đắc Minh, một thân hữu quen thuộc với giáo xứ về Công tác xã hội, dự tính tổ chức chuyến đi vui Trung Thu cho các em thiếu nhi tại Kontum vào ngày 3 tháng 10.

Nhưng các bản tin nóng hổi về thiên tai bão lũ đã khiến ông phải thay đổi chương trình vào giờ chót, trở thành chuyến đi “Cứu trợ” bà con thiệt hại vì bão lũ. Biết tin, cha Bề trên Chánh xứ Phanxicô đã nhanh chóng gửi ông Nguyễn Đắc Minh một ngân khoản góp phần với chuyến đi.

Miếng khi đói ... gói khi no

Cha Tổng đại diện mặc áo trắng

Miếng khi đói ... gói khi no

Theo cha Giuse Nguyễn Thanh Liên, Tổng đại diện Giáo phận Kontum, ngân khoản trên đã được chuyển thành 6,3 tấn gạo để phân phối kịp thời, góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt của các nạn nhân thiên tai. Món quà tuy không lớn nhưng theo cha Tổng Đại diện thì “Miếng khi đói bằng gói khi no”. Ngài gửi thư cảm ơn và mong Giáo xứ tiếp tục cộng tác giúp đỡ …

Xin gửi đến cộng đoàn một số hình ảnh do ông Phaolô Nguyễn Đắc Minh cung cấp. Hy vọng góp phần giúp chúng ta mường tượng ra phần nào những khó khăn của bà con tại đây, đang và sẽ còn phải gánh chịu, trước khi trở về bình thường.

Hiện nay, tu viện và giáo xứ đang có kế hoạch kết hợp với Ban Bác ái Xã hội Tỉnh dòng, để chuyển ngân khoản cộng đoàn đóng góp đến tận tay bà con vùng bão lũ.

Miếng khi đói ... gói khi no

Cô nhi Vinh Sơn – Ta thấy ngấn nước còn để dấu ngang cửa ra vào
Theo các sơ nếu các em không di tản kịp thì “chết hết”

Miếng khi đói ... gói khi no

Các thiếu nhi tổng vệ sinh quần áo …

Miếng khi đói ... gói khi no

Trại phong Da-ki-a bốn ngày sau cơn lũ

Miếng khi đói ... gói khi no

Cầu Kôn-rẩy bị cuốn trôi … Phải làm cầu tạm

Miếng khi đói ... gói khi no

Cảnh phát quà cứu trợ

Miếng khi đói … gói khi no

Miếng khi đói ... gói khi no

Trả lời