Lời Tạ Tội

 

LỜI TẠ TỘI

Lời Tạ TộiCon nói bây giờ chắc là đã muộn
Bởi lúc còn cha, con chẳng nói bao giờ
Mãi tình đời chạy theo dệt tình thơ
Đâu biết đến áo nâu đời lam lũ.
.

Con nói bây giờ chắc là đã muộn

Bởi lúc còn cha, con chẳng nói bao giờ
Mãi tình đời chạy theo dệt tình thơ
Đâu biết đến áo nâu đời lam lũ.
.
Cha yêu  ơi con muốn về lối cũ
Làm lại cuộc đời từ lúc bé con
Sẽ hiền ngoan và chẳng dỗi hờn
Đời tự lập trong khoảng trời khôn lớn.
.
Nhưng con biết giờ chẳng tìm đâu được
Cha đã về nơi ấy quá xa xăm
Để lại con lòng rối những tơ tằm
Tiếc những ngày tình con không đằm thắm.
.
Mất cha rồi mới thấy tình sâu nặng
Có lẽ  nào đời trẻ hóa đơn côi
Biết lấy chi để nói hết lòng người
Vì tất cả chỉ còn là cô lự.
.
Con lại đi tiếp quãng đời lữ thứ
Bụi trần hồng vương mắc áo nghệ nhân
Vắng cha rồi còn ai nữa tình thân
Hương khói lạnh bốn mùa con hối tiếc.
.
Nếu  ông trời cho lùi cuộc chia biệt
Con sẽ  về quỳ gối trước giường cha
Mặc cuộc đời nhiều sóng gió phong ba
Vẫn nguyện cầu và thành tâm tạ tội.

Nguyên Hương

 

Trả lời