Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Legio Mariae Gx Đaminh – Ba Chuông
Tĩnh tâm và chia sẻ mùa Chay 2013

 

Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôiTrong tâm tình sám hối và chia sẻ mùa Chay, các Praesidia Legio giáo xứ (GX) Đaminh – Ba Chuông đã tổ chức buổi tĩnh tâm và chia sẻ bác ái tại GX Vạn Phước, Cần Giuộc Long An.

Đúng 7h45 ngày 20/03/2013 anh Trưởng Praesidia cùng các hội viên và tán trợ tề tựu trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên GX đọc kinh cầu xin Đức mẹ cùng đồng hành với đoàn. Đoàn đã được Cha Chánh Xứ Micae Nguyễn Văn Bắc OP ban huấn dụ và ban phép lành.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 Click xem hình lớn

Đúng 8h xe khởi hành, trên xe các anh chị em cùng nhau sinh hoạt chia sẻ những câu chuyện vui trong những chuyến công tác. Đoàn đến nơi lúc 9h45. Trước khi bước vào buổi tĩnh tâm đoàn đã làm công tác bác ái chia sẻ trong mùa Chay, phát 40 phần quà cho những hộ nghèo tại giáo hộ Cần Giuộc thuộc GX Vạn Phước.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

10h15 đoàn đến nhà thờ Vạn Phước với con đường đi bộ 200m. Sau khi sắp xếp đồ đạc, đoàn được cha chánh Xứ GX Vạn Phước tiếp đón. 10h30 đoàn bắt đầu tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn anh Trưởng Thời, đọc kinh Tessera, sau đó anh Minh trưởng Curia giáo hạt Phú Nhuận chia sẻ đề tài “Tĩnh tâm là lời nguyện của Chúa Giêsu Kitô”, Chúa muốn có sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và tất cả mọi người để thế gian nhận biết Thiên Chúa đã yêu mọi người như chính bản thân mình.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Trước khi thánh lễ cha đã dùng hình ảnh người phụ nữ ngoại tình mà đám người pharisiêu đã kết án trong trong bài Tin mừng Chúa Nhật V Mùa Chay (dụ ngôn Người Cha nhân hậu) để nhắc nhở chúng ta không nên kết án anh em.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Trong bài chia sẻ Tin mừng hình ảnh Mẹ Maria đến thăm bà chị Isave và lời kinh Magnificat mà Mẹ Maria tán tụng Thiên Chúa được Cha nhắc lại nhiều lần với những sự liên hệ qua những việc làm của anh chị hội viên Legio Mariae là đạo binh của Đức Mẹ Cha mong rằng các anh chị luôn bắt chước Mẹ Maria đem Tin mừng của Chúa Giêsu đến cho tha nhân như xưa Mẹ đã đem Chúa đến bà Thánh Isave vậy.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Cuối cùng Cha cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho tất cả anh chị em trong đoàn qua mùa Chay này tăng thêm Đức tin và nhiều sức khỏe để làm việc tông đồ hăng say hơn.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Đúng 14h30 đoàn chia tay ra về, cha đại diện các hộ nghèo cám ơn các anh chị hội viên trong đoàn. Anh trưởng Thời cám ơn cha đã tạo điều kiện để đoàn tĩnh tâm tốt đẹp là những món ăn quý báu – đó là lời Chúa mà cha đã chia sẻ trong thánh lễ giúp mọi người gần gũi Chúa hơn. Chia tay cha ra về, cả đoàn hát bài “Bao la tình Chúa” để cảm tạ Chúa về những hồng ân mà Chúa ban cho mỗi người.

 

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

 

Qua buổi tĩnh tâm làm anh chị em trong hội gắn kết với nhau và nhất là hiểu biết thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác Legio của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Mẹ Maria ban nhiều hồng ân xuống cha chánh xứ GX Đa Minh – Ba Chuông và cha chánh xứ GX Vạn Phước cùng tất cả quý vị ân nhân, anh chị em hội viên Legio Mariae.                           

Hội viên Legio Mariae
Benadetta Trương Bích Kim

Legio Mariae: Đến với Chúa và đến với anh em tôi

Click xem hình lớn

 

 

 

Trả lời