Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

 

Sau những ngày mưa bão, hôm nay trời thật đẹp, dưới ánh nắng chói chang của buổi trua ngày 23/9/2015, các anh chị Legio đã lo chất hàng hóa lên xe. Trước khi đi đoàn còn được cha linh giám Curia Phú Nhuận Giuse Trần Văn Việt và cha linh giám Pr. Nữ Vương hòa bình chúc bình an. 12h30 xe lăn bánh tiến về giáo xứ Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cách Sài Gòn khoảng 70km, đồng hành với Hội Legio còn có các Bà Mẹ Công Giáo và một số người thuộc tôn giáo bạn.

Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

25 người trên chiếc xe 45 chỗ chật cứng vì hàng hóa, nhưng mọi người trên xe vẫn vui cười tập dợt văn nghệ cho buổi phát quà, giúp đoạn đường ngắn lại do những ổ voi, ổ gà trên đường đi.

15h30 đoàn cũng đến được đường kênh Cây Khế, nhưng còn phải đi ghe 15’ mới đến được giáo xứ, xà lan thì chở hàng hóa, ghe thì chở người, hỏi ra mới biết đây là sông Vàm Cỏ Tây, mới đầu một số người còn hơi sợ khi bước xuống ghe, nhưng dòng sông rất bình lặng và yên ả. Tôi đã biết được sông Vàm Cỏ Đông qua thơ ca nhưng giờ đây lại biết thêm sông Vàm Cỏ Tây.

Giáo xứ Nước Trong có gần 1000 giáo dân sống xen kẽ với những người tôn giáo bạn, cũng là điểm truyền giáo của Giáo Phận Mỹ Tho, ngôi nhà thờ mới được khánh thành vào 2/7/2015 và cũng chỉ mới thành lập được hội Bà Mẹ Công Giáo. Cha chánh xứ đón tiếp chúng tôi rất ân cần,vui vẻ.

Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

16h chúng tôi cùng với Hội đồng mục vụ phát quà cho 100 hộ khó khăn của xã không phân biệt lương giáo, cũng may trời không mưa nên chúng tôi tập họp các em thiếu nhi trong ngoài giáo xứ cùng sinh hoạt, chúng tôi cùng nhảy múa, ca hát và vui chơi cùng các em.

Sau chương trình đố vui là đến phần chị Hằng, chú Cuội, chú hề và thỏ ngọc phát lồng đèn cho trẻ em.

Kết thúc, ai nấy đều vã mồ hôi hột, mọi người ăn cơm vội vàng để ra về. Cuối cùng là phần cảm ơn và chúc lành của Cha chánh xứ cho đoàn đi về bình an.

Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

Bài hát gặp nhau đây rồi chia tay kết thúc buổi tối ồn ào vui vẻ. Cha và Hội đồng Mục vụ tiễn chúng tôi đến bờ kênh, đường đi bộ xa hơn vì nước sông đã cạn. Tuy cha xứ về đây đã làm được nhiều cây cầu cho giáo dân đi lại nhưng vẫn còn những cây cầu bề ngang chỉ 1-2 mét.

Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

Xin cảm ơn tất cả những đóng góp chia sẻ của các mạnh thường quân, những ân nhân và mọi người đã giúp chúng tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa, giúp chúng tôi biết chia sẻ và đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình.

Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác và ban cho quý ân nhân được an vui hạnh phúc. Xin Chúa cũng nâng đỡ những gia đình khó nghèo và an ủi những người đau ốm.

Teresa

Legio Mariae: Chú Cuội Chị Hằng về giáo xứ Nước Trong

Trả lời