Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Lễ sinh Gx Đaminh

Lễ sinh tĩnh tâm mùa chay 2011
Người cha nhân hậu

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậuNhư chương trình đã lên, gia đình lễ sinh gồm ban lễ sinh và các phụ huynh, đã có một buổi tĩnh tâm ngày 02-4-2011, với không khí nhẹ nhàng khi màn đêm dần buông.

Đúng 6g30, gia đình đã đoàn tụ tại từ đường, để cầu nguyện và sám hối chung trước khi cha linh hướng chia sẻ đôi điều về cuộc tĩnh tâm. Liên quan đến việc cầu nguyện và sám hối mùa chay, và cũng như bất kể cuộc tĩnh tâm nào, cha mời gọi mọi người mau mắn đến với bí tích hòa giải để giao hòa với Chúa và với nhau.

Clip hoạt cảnh

[youtube]KsJXvUAXYs8[/youtube]

 

Một cách dí dỏm, cha ví việc lãnh nhận bí tích hòa giải như một cuộc gột rửa thể xác thường ngày. Tắm xong rồi lại dơ nhưng người ta vẫn cứ cần tắm để mãi sạch và mát mẻ. Cũng vậy, cho dù xưng rồi lại tái phạm, chúng ta vẫn cần chạy đến với Chúa trong bí tích giao hòa để tâm hồn ta trở nên mãi mãi tinh sạch. Sự thanh sạch ấy khiến ta tỏa mùi hương thánh thiện, không vì ta thánh nhưng là ta chia sẻ với mọi người về tình thương và tình yêu tuyệt vời Chúa dành cho con người.

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Đó cũng là điều cha nhấn mạnh đối với lễ sinh và với bất kể ai, để có được sự thanh sạch cách tốt nhất là chúng ta bám chặt lấy Chúa, neo đậu vào Chúa để cuộc sống của ta mãi thánh dù cho muôn vàn lần vấp ngã.

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Và đó cũng là ý tưởng cha Giuse Hoàng Huy Cường trong thánh lễ, dựa trên bài Tin mừng, Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta đến với Ngài ánh sáng xua tan bóng đêm tội lỗi.

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Đòi chia gia tài – ăn chơi và sạch túi

Ngay sau lời chia sẻ của cha linh hướng là hoạt cảnh nhỏ diễn lại dụ ngôn người cha nhân hậu do lễ sinh đảm trách. Đặc biệt, hoạt cảnh hôm nay có sự tham gia của thày đồng hành của các lễ sinh, trong vai người cha già …

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Hành khất – ăn cám heo … và đoàn tụ

Mặc dù chuẩn bị hơi vội vã nhưng dường như ai đó đều thấy mình trong đó, có thể là cậu út hoặc anh hai khó tính sống gần nhưng lại xa cha hơn cả em mình. Vì vậy, dụ ngôn như lời mời gọi mọi người đều cần sám hối và trở về và dám chấp nhận người khác trong những yếu đuối của họ.

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Kế đến các phụ huynh cất lên đã hợp tiếng hát lên những bài thánh ca sám hối quen thuộc. Dù không phải ca viên cũng chẳng chuyên nghiệp, dường như các bậc cha mẹ muốn nói với con mình rằng : hãy tin tưởng và cố lên. Bám lấy Chúa các con ạ !

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Và như thường lệ, buổi tĩnh tâm tiếp nối với thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Hoàng Huy Cường chủ sự.

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

Buổi tĩnh tâm kết thúc trong sự an tịnh và với lòng thầm ước mỗi người sẽ thực sự gặp được Chúa phục sinh trong cuộc đời mình và mọi người. Xin Chúa chúc lành và ban bình an đích thực của Chúa phục sinh cho tất cả chúng ta.

Thanh Cao, OP

 

Lễ sinh tĩnh tâm : Người cha nhân hậu

 

Trả lời