Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

 

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017Theo thông lệ hằng năm, Ban Lễ Sinh được Giáo xứ tổ chức cho đi nghỉ hè. Năm nay nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và 50 năm ngày thành lập giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông, Ban Lễ Sinh ước muốn được đi hành hương kính viếng Đức Mẹ tại núi Tà-Pao, tỉnh Bình Thuận và nghỉ hè tại bãi biển Phan Thiết. Ước muốn đó đã được cha chánh xứ, cha linh hướng và quý phụ huynh đón nhận, vì vậy Ban Lễ Sinh đã có chuyến hành hương và kỳ nghì hè từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2017.

Ngày thứ I : 10/7/2017

Chuyến đi bắt đầu vào lúc 22g00, ngày 10/7. Trước chuyến đi, thầy phụ trách đã chia sẻ với các bạn về ý nghĩa và mục đích của chuyến đi : “Tham gia Ban Lễ Sinh không phải để được đi chơi, nhưng là để trở thành những cộng tác viên phục vụ Thiên Chúa nơi Bàn Thánh, qua đó các bạn được quy tụ lại để được học hỏi, vui chơi và làm việc chung với nhau, vì vậy các bạn mới có chuyến đi này.” Ngoài ra, thầy còn động viên các bạn, đặc biệt là các bạn nhỏ lần đầu tiên xa cha mẹ và gia đình rằng, các bạn tạm thời xa cha mẹ và gia đình để đi thăm viếng người Đức Mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng của chúng ta tại Tà-Pao và ăn cùng, ở cùng, vui chơi cùng với các anh chị em thiêng liêng của các bạn trong đại gia đình đức tin Kitô giáo.

Sau đó, thầy phụ trách tập hát, và phổ biến kỷ luật trong chuyến đi để giúp các bạn được đảm bảo an toàn. Tiếp đến cha linh hướng chia sẻ và chúc lành cho cho các bạn, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa ban ơn và gìn giữ các bạn được lên đường bình an.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Sau khi cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ xong, các bạn đã chia tay cha mẹ và những người thân để lên xe, bắt đầu khởi hành đến núi Tà-Pao, tỉnh Bình Thuận để viếng thăm Đức Mẹ.

Ngày thứ II : 11/7/2017

Khoảng 2g30, ngày 11/7, xe đến chân núi Tà-Pao, các bạn xuống xe và nghỉ ngơi tại cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá, Phan Thiết. Đến 5g00, các bạn thức dậy, vệ sinh cá nhân và tập trung lên núi.

Khoảng 5g30, thầy phụ trách tập trung các bạn và bắt đầu hành hương lên núi. Vì trời còn tối nên cảnh vật xung quanh vẫn chưa rõ ràng, cho nên các bạn chưa nhận ra được vẻ đẹp nơi đây, vì vậy các bạn lên núi khá vội vàng.

Lên đến nơi Đức Mẹ hiện diện, cha linh hướng đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ Đức Mẹ, để cầu nguyện cho cho các bạn Lễ sinh, gia đình, quý vị ân nhân và Hội Thánh.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Sau Khi Thánh Lễ kết thúc, cha linh hướng cùng với các bạn tạ ơn và nhờ Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cùng Thiên Chúa, để Ngài ban những ơn lành cần thiết cho chúng con, cho những người thân yêu trong gia đình, cho ban Lễ sinh, cho giáo xứ, cho quê hương đất nước của chúng con được bình an. Sau đó, các bạn cùng nhau tham quan và chụp hình lưu niệm với nhau.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Khi ánh sáng mặt trời tỏ rạng báo hiệu ngày mới cũng là lúc cảnh vật xunh quanh tỏ rõ vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên. Vì vậy, nhiều bạn đã từng đến Tà-Pao, nhưng lần này các bạn không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nơi đây. Nếu như trước đây còn hoang sơ thì hôm nay trước mắt các bạn là quang cảnh rất đẹp của đồi núi, cỏ cây và kiến trúc của công trình núi Đức Mẹ : con đường lên xuống núi rất thơ mộng ; quảng trường rộng và thoáng mát với những quang cảnh đẹp mắt. Sự thay đổi này quả đúng quà tặng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nơi đây, qua sự hiện diện của Mẹ Maria :

“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!

ta thấy mình chan chứa một niềm vui”. (Tv 126,3)

Tạm biệt Đức Mẹ, các bạn trở về Cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá, Phan Thiết để dùng bữa sáng. Sự đón tiếp chu đáo của quý sơ đã xua tan sự mệt mỏi của các bạn. Xin cám ơn và xin Chúa ban nhiều ơn lành để quý sơ nhiệt thành trong sứ vụ của mình.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Tạm biệt Đức Mẹ núi Tà-Pao, Ban Lễ sinh di chuyển đến tham quan công viên bãi biển Đồi Dương và ăn trưa tại nhà hàng Đồi Dương.

Sau đó, đoàn di chuyển đến Resort Hòn Rơm 1. Sau khi nhận phòng xong, các bạn được nghỉ ngơi, vui chơi tự do. Đến 15g30, các bạn tập trung khởi động, dưới sự hướng dẫn của thầy phụ trách. Khởi động xong, các bạn xuống vui đùa với biển cả và cùng chơi các trò chơi vận động.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017
Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Đến 17g30, các bạn đi dùng bữa tối tại Resort. Dùng bữa tối xong, các bạn vui chơi tự do và chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ trong đêm lửa trại.

19g30, đêm giao lưu lửa trại bắt đầu. Trong ánh lửa bập bùng, các ca sĩ nhí, vũ công nhí thỏa thích với các tiết mục văn nghệ của mình, tạo nên bầu không khí vui nhộn tại bãi biển…Kết thúc lửa trại, các bạn về nghỉ đêm để lấy sức chuẩn bị cho những hành trình vui chơi tiếp theo.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017
Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Ngày thứ III : 12/7/2017

Sáng ngày 12/7, các bạn được thầy Phụ trách báo thức dậy lúc 5g30, để đi thăm Đồi Cát. Nơi đây, các bạn chiêm ngưỡng kiệt  tác của Đấng Tạo Hóa, kết hợp giữa đồi cát, biển cả. Không những thế, các bạn còn hòa mình vào cảnh vật thiên nhiên khi cùng nhau vui đùa với cát, với nhau qua trò chơi trượt cát.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017
Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Tạm biệt Đồi Cát, các bạn về Resort ăn sáng. Sau đó các bạn nghỉ ngơi, vui chơi tự do và chuẩn bị cho trò chơi giải mật thư.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017
Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017 Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Trò chơi giải mật thư tuy đơn giản nhưng đã tạo không khí vui nhộn và sự kiên trì tìm kiếm của các bạn. Giải mật thư xong, các bạn lại được dìm mình trong nước để vui đùa với những con sóng, với biển cả…

Tạm biệt biển cả, các bạn trở về phòng, vệ sinh cá nhân và trả phòng

Trước khi dùng bữa trưa, thầy phụ trách tập trung các bạn để cùng nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Sau đó, các bạn tạm biệt các bạn Minh Triết, Mai Trí và Đức Thuận – vì các bạn này được gia đình đón đi chơi cùng gia đình – rồi lên xe và trở về Sài Gòn.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Về Sài Gòn, các bạn được dùng bữa tối tại “nhà hàng” của Tu viện thánh Alberto, trước khi trở về gia đình.

Hy vọng rằng, sau chuyến đi này, các bạn thu được những bài học bổ ích và tích cực cộng tác với Giáo xứ trong sứ vụ giúp lễ của mình.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Chúng con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã giữ gìn và bảo vệ chúng con trong chuyến đi này. Mặc dù có chuyện không may xảy ra, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng con đã vượt qua, giữ gìn được sức khỏe của mình và được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Chúng con xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến cha chánh xứ và cha quản lý tu viện, vì quý cha đã tạo điều kiện và ủng hộ chúng con chuyến đi này.

Chúng con xin chân thành cám ơn cha linh hướng , vì cha đã phục vụ chúng con trong suốt chuyến đi, và dâng Thánh lễ, thêm lời cầu nguyện, để giúp chúng con có được chuyến đi tốt đẹp.

Chúng con xin cám ơn thầy Phê-rô Hoàng Chiến Thắng, OP., vì thầy đã chuẩn bị lo cho chúng con về đồ ăn thức uống trong suốt chuyến đi.

Lễ Sinh Đa Minh hành hương Đức Mẹ Tà-pao và nghỉ hè 2017

Chúng con xin chân thành cám ơn bác Chủ tịch HĐMV, HĐMV Giáo xứ ; Quý vị ân nhân và tất của quý phụ huynh, cách riêng phụ huynh của các bạn: Đức Thuận ; Minh Triết, Mai Trí ; Ngọc Hòa, đã tích cực ủng hộ chúng con trong chuyến đi này.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.

Phêrô Nguyễn

Nguồn: Lễ sinh Đa Minh

 

 

 

Trả lời