Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

 

Vào Giêrusalem để gặp Chúa và anh chị em

 Vô Phương

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh LộcVới Chúa nhật Lễ Lá, Chúa Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem, không phải để được thiên hạ tôn làm vua nhưng là để khởi đầu cho cuộc thương khó nhằm thực hiện thánh ý Chúa Cha và cứu độ con người.

Với ý nghĩa đó, hôm nay, các cụ nhà bác ái Đaminh ở Vĩnh Lộc và bà con lận cận hân hoan đón mừng cha Micae Nguyễn Văn Bắc, bề trên chánh xứ giáo xứ Đaminh – Ba Chuông đến chủ tế và chia sẻ Lời Chúa để khai mạc Tuần Thánh cho anh chị em vùng xa xôi hẻo lánh này.

 

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

 

Trong bài giảng, cha Bề trên đã mời gọi mọi người trong Tuần Thánh hãy học nơi Chúa Giêsu những tâm tình: phó thác, khiêm nhu, tha thứ, yêu thương và cần phải sám hối bởi vì đâu đó trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng mang dáng dấp của các “luật sĩ” và “biệt phái”, của Giuđa và của Phêrô (chối Chúa) khi đối xử với anh chị em mình.

 

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

 

Tiếp theo sau thánh lễ là phần ca nguyện với chủ đề ‘Trở Về’ do ban nhạc Three Bells và các ca sỹ đã gửi trọn tâm tình trong những ca từ và âm thanh trầm bổng thiết tha như một lời mời gọi trở về.

 

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

 Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

Song song đó ban nhạc Three Bells và các ân nhân đã gửi đến các cụ già neo đơn ở Nhà Bác ái những phần quà thật ý nghĩa, đây là sự vất vả và khó nhọc của anh chị em trong Mùa Chay này khi phát hành đĩa CD “Trở về” nhằm gây quỹ từ thiện để giúp cho các cụ như là những hành động bác ái cụ thể trong Mùa Chay.

 

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

 

Xin tri Cha Bề Trên, quý cha, và các vị ân nhân đã ưu ái đến với những tâm hồn trống vắng tình Chúa và tình người. Để:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em, đường đến mọi người.

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc 

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

Lễ Lá tại nhà hưu dưỡng Vĩnh Lộc

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời