Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

“Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

Đã qua bao ngày trọn một kiếp này

Dù sống hay chết tin còn ngày mai

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.”

Trong niềm tin tưởng vào cuộc sống đời sau và cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn đang thanh luyện, hàng năm, Giáo Hội dành ngày trọn tháng 11 để cầu nguyện cách riêng cho các đẳng linh hồn, cách riêng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời trong ngày thứ hai của tháng. 

 

Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

Và tại Từ đường Phục Sinh của giáo xứ Đaminh, thánh lễ 6g sáng ngày 02/11/2013 do cha Đaminh Nguyễn Trinh Quang chủ tế là một cuộc gặp gỡ thân tình giữa người sống và kẻ chết. Đồng tế cùng cha Đaminh còn có cha Giuse Đỗ Trung Thành và cha Benedicto Vương Thuật.

 

Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

Trong bài giảng lễ, cha Đaminh nhắc nhớ cho chúng ta sống trên cõi đời này với nhiều cạm bẫy, thân phận mỏng giòn của con người dễ sa vào cám dỗ. Đến lúc chết đi, họ cần lắm những lời cầu nguyện của chúng ta.

 

Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

Thánh lễ diễn ra trong không gian ấm cúng của Từ Đường Phục Sinh. Cộng đoàn cùng quây quần bên cạnh hài cốt thân nhân của mình, sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các vị sớm được hưởng hạnh phúc và bình an.  

 

Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh và cầu nguyện cho các tín hữu đang đặt hài cốt tại nơi đây. Chết không phải là hết, sự chết chỉ là cánh cửa dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Mỗi khi tham dự thánh lễ tại Từ đường Phục Sinh, chúng ta nhớ rằng ai rồi cũng đến lúc chết. Nghĩ được như thế là chúng ta đang dặn lòng mình phải chuẩn bị hàng trang, “giấy thông hành” về với Chúa qua những việc lành phúc đức, những hy sinh ở đời này.

TH – Ban Truyền Thông

Lễ Các Đẳng tại Từ đường Phục sinh

Trả lời