Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

 

Legio Mariae Hạt Phú Nhuận Tổng hội thường niên

 

Hôm nay ngày 08/12/15 tại Thánh đường giáo xứ Đa Minh, giáo xứ mừng kính Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là ngày Legio Curia Phú Nhuận mừng Lễ Tổng hội thường niên. Thánh lễ do cha Giuse Lưu Công Chỉnh Bề trên chánh xứ chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trước khi vào thánh lễ ngài cũng long trọng tuyên bố khai mạc năm Thánh lòng Chúa thương xót.

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Qua bài chia sẻ, cha Phaolo Nguyễn hải Đăng quảng diễn lời chào của Thiên sứ Gap-ri-en “mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà” người phụ nữ ấy chính là Đức Maria, Mẹ là thụ tạo mới của Thiên Chúa, một thụ tạo trinh nguyên vẹn tuyền được tuyên xưng là Đấng đầy ân sủng, điều đó có nghĩa là Mẹ không mang vết nhơ tội lụy nào ngay cả tội nguyên tổ; vì vậy Mẹ xứng đáng được ca tụng và tuyên xưng là Đấng vô nhiễm nguyên tội, vô nhiễm nguyên tội là một trong 4 đặc ân mà Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ. Tai sao Mẹ được ưu ái đón nhận đặc ân này, đón nhận vinh dự làm Mẹ con Thiên Chúa, một trách nhiệm, một sứ mệnh, để chuẩn bị cho sứ mệnh đó Thiên Chúa đã tuyển chọn và gìn giữ Mẹ như một tuyệt tác nhập thể, để cung lòng Mẹ xứng đáng là nơi con Thiên Chúa ngự trị.

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót
Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Chúa đã gìn giữ Mẹ để Mẹ không vướng mắc vết nhơ tội lụy nào, Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Mừng Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là cơ hội, là dịp để ca tụng tri ân và tán tụng Thiên Chúa, vì những ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Và qua Mẹ, nhờ Mẹ chúng ta được chia sẻ những ân ban cao quý này. Hôm nay toàn thể giáo hội long trọng khai mạc năm Thánh lòng thương xót Chúa, để kêu gọi tín hữu đón nhận lòng thương xót Chúa qua bí tích giao hòa, hãy tha thứ cho nhau, hãy quan tâm đến những người bị gạt ra khỏi bên lề xã hội. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi anh chị em hãy lên đường, chúng ta đang sống trong thời đại của lòng thương xót Chúa, một chút lòng thương xót thôi cũng biến đổi cả thế giới, cũng làm cho thế giới bớt lạnh lẽo hơn.

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Anh chị em sống trong năm lòng thương xót Chúa với tất cả tâm hồn của người con thảo. Trái tim Mẹ hoàn toàn vỡ ra với ân sủng của Thiên Chúa thì giờ đây xin cho tâm hồn chúng ta cũng biết vỡ ra với lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng cảm và chia sẻ với những người anh em đồng loại. Xin cho tâm hồn chúng ta biết cảm nhận đươc dung mạo của lòng thương xót Chúa, xin cánh cửa lòng thương xót Chúa luôn rộng mở để đón nhận tất cả những tâm hồn đang chờ đợi lòng thương xót của Ngài.

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các Hội viên Legio Mariae, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, biết noi gương Mẹ, luôn nhận thức được “đức tin sống bởi đức mến” để trong năm Thánh lòng thương xót này càng hăng say nhiệt thành trong tinh thần khiêm tốn phục vụ tha nhân.

TERESA

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Trả lời