Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

 

Để thắt chặt sự đoàn kết gắn bó trong tâm tình yêu thương phục vụ, được sự cho phép và tạo điều kiện của cha bề trên chánh xứ; Hội đồng Mục vụ phối hợp cùng Ban Tông đồ, Ban Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa và Ban Truyền Thông Giáo xứ, đã tổ chức chương trình dã ngoại hè 2016 tại Vũng Tàu vào 2 ngày : thứ hai và thứ ba ( 18-19/7/2016 ).

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Do các anh chị tham gia nhiều đoàn thể, nên cũng vừa mới tham dự trại hè cùng đơn vị tại Vũng Tàu, nên đoàn du lịch năm nay số lượng tham gia có phần khiêm tốn hơn năm trước ( 29 thành viên). Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm nhiệt tình đồng hành của quý cha: cha Bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh OP., cha Quản đốc Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP., cha Quản lý Ngô Mạnh Cường OP., cha Linh hướng Tông đồ Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP., và cha Vinh Sơn Lương Hồng Phong OP., nên các anh chị em tham gia hết sức phấn khởi và vui mừng.

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Sau khi cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa lúc 5g00 sáng thứ hai, đoàn dã ngoại đã từ giã giáo xứ khởi hành thẳng tiến đến Vũng Tàu lúc 6g00. Ngồi trên xe, sau khi cha bề trên thay mặt quý cha đã chúc lành cho chuyến dã ngoại, mọi người ram rang trò chuyện thân mật với những dự tính cho 2 ngày xa nhà.

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Chương trình dã ngoại hè năm nay ở vùng biển, nên đa số thời gian là dành cho biển với cả 3 buổi: buổi sáng ngày đầu thì “nô đùa” với sóng biển, buổi chiều thì “trò chuyện” tâm tình với biển, sáng hôm sau lại thưởng thức “biển hát”. Quý cha và mọi thành viên nhiệt tình tung tăng với biển, rồi được thưởng thức các món hải sản do quý Soeur Cái Mơn Bãi Dâu chế biến không một chút e ngại, vì lòng tin trong tâm tình của mỗi người được thể hiện qua lời hát “Chúa là gia nghiệp đời con, xin Ngài bảo toàn thân con, … “!

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Sau thánh lễ lúc 5g30 sáng thứ ba, dùng bữa điểm tâm xong, trước khi lại đến với biển, đoàn du lịch đã viếng Chúa Kitô Vua. Mặc dù tối hôm trước vì “ham vui” quá nên thức khuya, sáng lại dậy sớm, thể trạng tuy có phần uể oải, nhưng không vì thế mà cản trở những bước chân mạnh mẽ quyết tâm lên đến tượng đài Chúa. Dẫn đầu là cha bề trên chánh xứ, rồi đến quý cha, quý ông cao tuổi và các anh chị trong đoàn, với mong muốn phải được ra tới Bàn Tay Chúa để thấy được non nước hùng vĩ, qua đó cảm nghiệm được quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa.

Sau một buổi sáng khá “mệt mỏi” với leo núi và tắm biển, đến buổi trưa, đoàn dã ngoại đã được quý Soeur Cái Mơn chiêu đãi một bữa ăn thật chất lượng để bù đắp năng lượng, sắp xếp hành lý từ giã vùng biển yêu thương, lên đường trở về thành phố và gia đình sau 2 ngày gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau sinh hoạt trong đại gia đình giáo xứ.

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Xin tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã nhận được qua lần du lịch hè năm nay! Cám ơn cha bề trên chánh xứ cùng quý cha, đã đồng hành giúp cho chương trình dã ngoại nhiều sự động viên và tràn đầy niềm vui! Mong sao với những giây phút tuy ngắn ngủi nhưng mang lại sự gắn bó yêu thương, để thời gian tới, chúng ta càng hăng say nhiệt thành hơn trong các công tác phục vụ, xứng đáng với tình thương của Thiên Chúa tặng ban.

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Hội đồng Mục vụ, Tông đồ và Truyền Thông dã ngoại hè 2016

Trả lời