Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

 

Mừng bổn mạng giáo họ

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Với lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, từ đầu thế kỷ XIX giáo hội chọn tháng Năm là tháng hoa dâng Mẹ. Trong tâm tình đó giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã khai mạc tháng hoa vào lúc 17h30’ ngày 04 tháng 5 năm 2019, cùng Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Ferrier – bổn mạng giáo họ Vinh Sơn , cha quản đốc Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín và quý ông, quý anh trong giáo xứ . Chủ sự Thánh lễ là cha bề trên – chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam và quý cha tu viện Albertô đồng tế.

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Trong bài giảng, cha Tôma chia sẻ: Khi được sống trong tình yêu chúng ta cảm thấy luôn ngập tràn trong hạnh phúc, niềm vui vì tình yêu ấy là một tình yêu thật, một tình yêu đơn phương đem đến cho con người cảm giác bị từ bỏ, bị hắt hủi sẽ trở nên hung hãn và có thể dùng bạo lực với người  đã từng yêu.

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Với ông Phêro tình yêu của ông đối với Chúa là tình yêu thật, nên khi được Chúa hỏi đi hỏi lại đến ba lần: “con có yêu mến thầy không?”, ông đều trả lời : “con yêu mến thầy” đủ ba lần . Nhưng đến lần cuối cùng lòng ông trở nên buồn bã vì nó gợi cho ông cũng ba lần, tại buổi Tiệc Ly ông cũng ba lần chối Chúa.

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Tình yêu và lòng nhiệt thành của Thánh nhân đối với Chúa không phải là “chót lưỡi, đầu môi” nhưng với thân phận con người: yếu đuối, mỏng manh, bất toàn nên đã hành xử như thế. Điều đó khiến ông cảm thấy ân hận, không còn mạnh mẻ khẳng định tình yêu với Chúa.

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Cũng bằng tình yêu của mình Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của mình dù biết trong số ấy sẽ có kẻ nộp mình, có kẻ chối thầy, tình yêu của Chúa là mỗi lần hiện ra với thái độ trìu mến và câu nói : “bình an cho các con”, nhằm nâng đỡ và củng cố Đức tin cho các ông.

Hình ảnh Thánh Phêrô trong Tin mừng ngày hôm nay cũng chính là hình ảnh của Hội Thánh, được Chúa trao cho bổn phận chăn dắt đàn chiên của Chúa. Ba lần để nhấn mạnh “đàn chiên của Thầy” để khẳng định : “không phải đàn chiên của các con” tránh khuynh hướng sở hữu đoàn chiên mà Chúa trao cho các mục tử sứ mạng phải chăn dắt.

Thánh Vinh Sơn sống trong thời đại có sự phân ly rất lớn trong giáo hội, có tới hai Đức giáo hoàng đều tuyên bố mình là Giáo hoàng thật, một vị ở Roma và một vị ở Avignon trong thời gian là ba mươi sáu năm, các tín hữu của Hội thánh trong tình trạng không biết theo ai. Thánh Vinh Sơn cũng thừa nhận, lúc đầu  Ngài đã lầm khi ủng hộ vị Giáo hoàng mà Ngài đã coi là chân thật. Từ kinh nghiệm ấy trong hai mươi năm đi rao giảng Ngài chia sẻ: “Bất cứ một thay đổi nào trong Hội Thánh đều phải xuất phát từ sự hồi tâm, sám hối” và Ngài kêu gọi “Hãy sẵn sàng” để đón Chúa đến lần hai.

Hội Thánh nếu không còn biết nghe và thực hiện lời Chúa thì sẽ thất bại một cách thê thảm như ông Phêrô và các anh em ông trong Tin mừng ngày hôm nay và chỉ có Chúa mới cứu các ông ra khỏi thất bại.

Thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng, các vị chủ chăn của Hội Thánh luôn có một trái tim nhiệt thành, lửa mến yêu, lửa phục vụ. Cầu nguyện cho giáo họ và cho mỗi người chúng ta luôn được củng cố Đức tin nhờ những lời giảng dạy, những huấn quyền của Hội Thánh.

Xem thêm hình

Khai mạc tháng hoa + videos dâng hoa

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Sau Thánh lễ là nghi thức dâng hoa của đoàn thiếu nhi giáo xứ. Với năm sắc hoa nói lên nhân đức của Mẹ Maria

Hoa trắng: biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơi Mẹ.
Hoa hồng: diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dâng cho Chúa
Hoa vàng: là sự trung thành, mạnh mẽ và can đảm nơi Mẹ
Hoa xanh : là sự phó thác, đại lượng và cung kính nơi Mẹ
Hoa tím: tượng trưng cho sự khiêm tốn nơi Mẹ.

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Dâng Mẹ những đóa hoa tươi thắm của đoàn con để tạ ơn Mẹ luôn đồng hành, cầu bầu cùng Chúa cho những khó khăn, bất toàn của chúng con. Với năm sắc hoa nhắc nhở chúng ta học hỏi nơi Mẹ những nhân đức mỗi ngày để trở nên xứng đáng là con của Mẹ.

Maria Thu Hồng

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Khai mạc tháng Hoa & Giáo họ Vinhsơn mừng bổn mạng 2019

Xem thêm hình

Trả lời