Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Gia đình Truyền Tin Giáo xứ Đaminh

Thăm các mái ấm ngày đầu xuân


Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Trung Tâm May Mắn


Trong bầu khí vui tươi của những ngày đầu Xuân dân tộc, mùng 6 Tết Tân Mão tức ngày 08.02.2011, khi các công nhân viên chức bắt đầu trở lại công sở với ngày làm việc đầu tiên của năm mới, gia đình Truyền Tin giáo xứ Đaminh cũng lên đường viếng thăm một số mái ấm trong khu vực thành phố Sài Gòn.

Dẫn đầu đoàn thăm viếng của gia đình Truyền Tin là thầy linh hướng Phêrô Nguyễn Thành Tâm OP. Cùng tham gia với đoàn hôm nay có thầy Phêrô Tá Đương, một vài nữ tu và các thân hữu. Dự kiến chúng tôi sẽ ghé thăm năm địa chỉ là Gia Đình Phan Sinh, Mái Ấm Truyền Tin, Trung tâm Chấp Cánh, Làng May Mắn và Mái ấm Lạc Quang.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 08.02.2011, anh chị em tập trung tại khuôn viên Nhà thờ Đaminh. Thầy linh hướng Phêrô phổ biến một vài điều trước khi lên đường. Thầy xác định mục đích chuyến đi nhằm để chia sẻ niềm vui ngày Xuân và chúc mừng năm mới các anh chị em khuyết tật hoặc các em mồ côi trong các mái ấm, cũng để động viên tinh thần và xoa dịu phần nào những vết thương lòng cho các anh chị em.

Sau đó cả đoàn đã tập trung trước linh đài Đức Mẹ cầu nguyện, dâng cuộc hành trình thăm viếng này cho Mẹ và chụp hình lưu niệm. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày thì đoàn bắt đầu lên đường.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Sản phẩm của những người khuyết tật

Năm xưa sau biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria đã vội vã lên đường viếng thăm và chia sẻ niềm vui cho gia đình chị họ Elisabeth; ngày hôm nay, đoàn con trong gia đình Truyền Tin của Mẹ cũng hân hoan lên đường mang chút hơi ấm tình thương đến chia sẻ và sưởi ấm cõi lòng anh chị em trong các mái ấm. Hy vọng với một nghĩa cử nhỏ bé của gia đình Truyền Tin hôm nay đem lại niềm vui cho các anh chị em mà hôm nay đoàn gặp gỡ.

Bước chân xưa của Mẹ Maria đã im đậm dấu ấn trong lòng người trên miền sơn cước, ước mong cho những bước chân của đoàn con Mẹ ngày hôm nay cũng để lại trong lòng người thế giữa chốn Sài Thành hôm nay một chút dấu ấn của tình thương.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Mái ấm Phan Sinh

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Mái ấm Phan Sinh tại Bình Hưng Hòa. Mái ấm này dành riêng cho các anh em khuyết tật và một số anh em do tai nạn lao động. Mái ấm này quy tụ về đây các anh em nhiều miền đất nước, cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hiện nay có khoảng 30 thành viên sống trong mái ấm. Được biết, anh em trong mái ấm này sống rất đoàn kết và yêu thương nâng đỡ nhau. Một số anh em cũng kiếm được việc làm để nuôi sống bản thân.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Khi đoàn đến mái ấm, các anh em hân hoan ra tiếp đón. Mỗi người trên chiếc xe lăn với nụ cười tươi nở, phấn khởi vui mừng tiếp đón mọi người. Tất cả đều toát lên một niềm vui và hy vọng, không một chút buồn sầu ủ dột như nhiều người vẫn nghĩ. Đoàn chúng tôi cùng tâm sự, chia sẻ nỗi niềm và thăm hỏi các anh em.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Qua các anh em, chúng tôi đã học được những bài học hữu ích về đời sống lạc quan, yêu người, yêu đời dù đời đen tối và chẳng đáng yêu. Các anh trong mái ấm Phan Sinh đã để lại trong chúng tôi những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống cộng đoàn. Xin cảm ơn anh em trong mái ấm Phan Sinh thân thương.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Mái ấm Truyền Tin

Từ giã mái ấm Phan Sinh, chúng tôi ghé thăm Mái ấm Truyền Tin nhà nuôi dạy khoảng 50 trẻ mồ côi do một giáo dân trong giáo xứ Bình Thuận gần đó chăm sóc. Khác với mái ấm Phan Sinh, ngôi nhà này rộn ràng tiếng cười nói, vui chơi nô đùa của những đứa trẻ hồn nhiên và vô tư. Nhìn các em vô tư nô đùa với nhau thật ngây thơ dễ mến.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Khi chúng tôi đến, các em quấn quýt bên mỗi người chúng tôi như không muốn rời xa. Chúng tôi cũng dành những giây phút ngắn ngủi ở với các em, sống với các em và chơi với các em. Các em như muốn ôm chặt lấy mỗi chúng tôi không muốn để chúng tôi ra đi. Mặc dù vậy, nhưng chúng tôi cũng phải giã từ các em để tiếp tục hành trình.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Khi đoàn chúng tôi ra đi, ánh mắt các em vẫn cứ nhìn theo như luyến tiếc những giây phút ngắn ngủi chúng tôi viếng thăm các em. Các em như muốn níu kéo chúng tôi lưu với các em lâu hơn, nhưng thời giờ có hạn nên chúng tôi tạm biệt các em. Giã từ các em mà lòng chúng tôi nhói lên một nỗi đau, đau thương cho các em, đau thương cho những người cha người mẹ đành tâm bỏ rơi những đứa con ngây thơ hồn nhiên và vô tội của mình.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Tạm biệt nhà cô nhi, đoàn chúng tôi được dẫn đến Trung tâm Chấp Cánh. Đây là một trung tâm tư nhân. Đúng như tên gọi “chấp cánh”, nơi đây giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho những người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, vượt qua số phận để hòa nhập với cuộc sống.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Nơi đây những người khuyết tật tùy khả năng và năng khiếu mỗi người mà được hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm. Nơi đây có nhiều sản phẩm mỹ thuật đủ loại từ mây tre, đan thêu, tranh vẽ và những loại khác được làm nên từ chính tay các anh chị em khuyết tật. Thật đáng trân trọng và cảm phục thay !

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Tiếp theo, chúng tôi đến thăm Làng May Mắn, đây là một chung cư rộng lớn được xây lên những người khuyết tật cùng chung sống sinh hoạt với gia đình.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Hai mẹ con tại làng May Mắn

Điểm đến cuối cùng của gia đình Truyền Tin trong chuyến viếng thăm hôm nay là Mái ấm Lạc Quang, nơi nuôi dạy các em mồ côi của giáo xứ Đaminh. Chúng tôi đến đây khi Mặt Trời đã đứng bóng. Khi thấy đoàn đến thăm các em rất vui mừng và lễ phép chào đón đoàn. Vẫn là những gương mặt ngây thơ hồn nhiên, các em vây quanh đoàn, tỏ vẻ quý mến khách và muốn được sống mãi những giây phút thân tình ấy.

 Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Mái ấm Lạc quang

Đáp lại lòng chân thành của các em, đoàn cũng kể chuyện, chia sẻ và ở lại với các em khoảng nửa tiếng. Sau khi thăm hỏi động viên và tặng quà cho các em, đoàn còn được dẫn đi thăm nhà ăn của các em. Một căn nhà nhỏ mà gọn gàng sạch sẽ, tươm tất. Bữa cơm trưa cũng đang được chuẩn bị cho các em, nhìn qua cũng thấy ngon lành. Cũng như các mái ấm khác khi giã từ, các em vẫn dáo dác nhìn theo với ánh mắt thơ ngây trông thật dễ thương.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Mái ấm Lạc quang và các cha trong tu viện – Click để xem hình lớn

Trong cái nắng gay gắt, đoàn trở về mà lòng rộn rã niềm vui vì chia sẻ được một chút niềm vui, đem được một chút hơi ấm tình thương sưởi ấm tâm hồn những người kém may mắn hơn mình.

 

Gia đình Truyền Tin : Đầu xuân thăm các mái ấm

Sản phẩm của Trung tâm chấp cánh

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có cơ hội để gặp gỡ và chia sẻ với các anh chị em trong các mái ấm, để góp một chút nắng xuân sưởi ấm tâm hồn anh chị em trong mái ấm. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân xuống bù đắp cho các anh chị em ấy. Và xin cho có nhiều tấm lòng quảng đại biết sớt chia tinh thần và vật chất cho các anh chị em trong các mái ấm, để các anh chị em luôn vui vẻ đón nhận thập giá Chúa gửi hầu mưu ích cho các linh hồn.

Pet. Võ Tá Đương, OP

Trả lời