GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Gia đình Truyền Tin
Sẻ chia niềm vui
ngày khai giảng năm học 2013 – 2014
 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảngNhân dịp bước vào năm học mới 2013-2014, ngày 02.09.2013, Gia Đình Truyền Tin (GĐTT) có chuyến viếng thăm các mái ấm Thiên Phúc, Long An; mái ấm Thiên Ân, Bình Hưng Hòa và anh em bại liệt tại mái ấm Phan Sinh.

Khởi hành từ Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông lúc 7h15, GĐTT với sự đồng hành của cha Đaminh Nguyễn Tuấn Thời, thầy phụ trách Phêrô Nguyễn Thành Tâm và thầy Phụ tá Phêrô Nguyễn Phi Khanh, đoàn đã “hạ cánh” an toàn tại mái ấm Thiên Phúc, Long An lúc 8h15. Đón tiếp phái đoàn là 20 khuôn mặt trẻ thơ đầy vui tươi của các em nữ mái ấm Thiên Phúc.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Được biết Mái ấm Thiên Phúc vừa mới được chuyển từ Củ Chi lên phần đất của gia đình anh chị Khanh giao cho các sơ Đaminh Lạng Sơn quản lý và chăm sóc các em mồ côi. Khuôn viên mái ấm rộng, có cây xanh, có nhà nguyện, thánh tượng, sân đá bóng bằng cỏ tự nhiên và mô hình VAC do các sơ chăm sóc.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Đến thăm mái ấm Thiên Phúc còn có 15 em mái ấm Lạc Quang do thầy Phêrô phụ trách. Cho nên không lạ gì khi không khí giao lưu học hỏi luôn sôi động bằng những trò chơi vui tươi đến từ anh chàng Sơn “cước”, và 10 nụ cười bất tận của “cha Giuse vui tính”.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Sau những giờ phút giao lưu đầy ắp tiếng cười, cộng đoàn cùng chìm đắm trong không khí bình an của Thánh Lễ lúc 10h. Thật cảm động khi Lời Chúa được cất lên từ những giọng đọc bập bẹ chập chững của các em dân tộc Cao Nguyên. Trong bài giảng, cha Giuse nhắc nhở các em 2 mái ấm hãy mến yêu Thánh Thể vì đó là Mình và Máu thật của Chúa Giêsu Kitô.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Không khí giao lưu tiếp tục diễn tiến sinh động khi dàn đồng ca 2 mái ấm dưới chỉ đạo của nhạc trưởng Giuse làm cho anh chị em GĐTT ngất ngây quay cuồng với đủ loại tên muôn loài muôn thú.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Đỉnh cao của ngày giao lưu là cuộc chiến trên sân cỏ, với những pha bóng quyết liệt đến từ hai mái ấm hay của anh chị em GĐTT. Kết quả không ngoài dự đón, mái ấm Lạc Quang với toàn cầu thủ nam đã hạ gục mái ấm Thiên Phúc “chân yếu tay mềm” với tỷ số 3-0.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

Cuộc vui nào cũng tàn, chia tay mái ấm Thiên Phúc lúc 16h trong lưu luyến, GĐTT đến với mái ấm Thiên Ân, Bình Hưng Hòa và các anh bại liệt mái ấm Phan Sinh.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

Click xem hình lớn

Đến với mái ấm, GĐTT chuyển trao những phần quà nghĩa tình đến với 50 em mồ côi và 20 anh em bại liệt.

 

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

 

GĐTT cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả anh chị em đã cộng tác và giúp đỡ GĐTT thực thi sứ vụ đem lòng thương xót của Chúa đến khắp mọi nơi.

Phi Khanh OP.

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

GĐTT: Niềm vui ngày khai giảng

Bắt tay “thách đấu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời