Đường Đến Hạnh Phúc

Đường Đến Hạnh Phúc

Xem slides xin click tại đây

Đường Đến Hạnh PhúcHãy tìm một “tổ ấm” trước, rồi hãy nghĩ đến “toà lâu đài”

Hạnh phúc như nước hoa, khi rảy lên người khác thế nào cũng vương vài giọt lên chính mình.

Hạnh phúc không khó tìm. Hạnh phúc bắt nguồn từ nội tâm, từ cách nhìn, cách ứng biến và cảm nhận cuộc sống.

Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình có hay không?

Để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta.

Có một nghịch lý: Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi, chứ không phải nắm giữ thật chặt.

Hạnh phúc lớn nhất trên đời là tin rằng có người yêu thương ta, vì ta là ta, và hơn thế nữa, bất chấp ta là ai.

Hạnh phúc có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào, không phân biệt hoàn cảnh kinh tế hay xã hội – chỉ cần bạn sẵn sàng và quyết tâm.

Hạnh phúc là điều phải tìm kiếm và xây dựng, nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào.

Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu.

Chỉ những ai đã từng trải qua thất bại, khổ đau mới hiểu được trọn vẹn giá trị của hạnh phúc.

Gia đình là nơi ta tìm về khi mọi chuyện bên ngoài không suông sẻ.

Để cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc trên hành trình cuộc sống, bạn hãy biết đơn giản hoá cuộc đời.

Hạnh phúc là một dạng năng lượng, thúc đẩy cả thân thể và tâm trí chúng ta tiến tới

Đừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc cho bạn. Hãy tự làm cho mình hạnh phúc và chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người xung quanh.

Người thật sự hạnh phúc là người biết thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh ngay cả khi đang đi trên đường gập ghềnh, quanh co.

Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì ta quá mải miết nhìn vào cánh cửa đã khép, nên không thấy một ai đó xuất hiện và đang mở cửa cho ta.

Tương lai chúng ta được tạo nên từ những điều tốt đẹp của hiện tại, ai biết xếp quá khứ vào đúng chỗ thì mối quan hệ kế tiếp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và họ sẽ sớm đạt được hạnh phúc.

Những ai biết trân trọng những gì mình đang có, thường cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn so với những người có nhiều nhưng vẫn không hài lòng.

Hạnh phúc tuỳ thuộc việc bạn có cười được hay không ?

Hạnh phúc là biết cho đi, là biết nhận ra và gìn giữ tình yêu ở bất kỳ giai đoạn nào…
Đó là sự trân trọng những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống.

Những người hạnh phúc không phải là người có được mọi thứ, mà là người không bị cảm giác “không bao giờ đủ” luôn xâm chiếm mình.

Hạnh phúc đích thực phải được đặt trên nền tảng khoan dung.

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Không ai có thể mang hạnh phúc đến cho bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn.

Hạnh phúc là khi có một gia đình lớn, yêu thương nhau, quan tâm và gần gũi nhau dù không ở bên nhau.

Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất.

Trả lời