Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

“Phần tuyệt hảo may mắn đã về con
Vâng, gia nghiệp ấy con lấy làm thỏa mãn”.

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngờiCùng với niềm vui của cả Giáo Hội mừng lễ thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh em Thuyết giáo, vào lúc 8 giờ 30, thứ bẩy 03/08/2013, Huynh đoàn Đa Minh tổng giáo phận Sài Gòn đã long trọng tổ chức lễ kính thánh Tổ phụ tại nhà thờ Đa Minh-Ba chuông.

Thánh lễ do cha Phụ tá Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Micae Nguyễn văn Bắc, OP, bề trên chánh xứ Đa Minh-Ba chuông, cha Bênêđictô Vương Thuật,OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn, Cha Giuse Trần văn Việt, OP. Phụ tá, Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn và Cha Giuse Đỗ tuấn Linh,OP. Phụ tá, Đặc trách giới trẻ Huynh đoàn Sài Gòn.

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

Trong niềm hân hoan hơn 2000 đoàn viên Đa Minh thuộc 15 Liên huynh trong giáo phận về tham dự, nối kết thành một cộng đoàn hiệp thông huynh đệ thắm thiết nghĩa tình. Ngôi thánh đường giáo xứ Đa Minh rộng rãi khang trang là thế, vậy mà hôm nay trở nên bé nhỏ trước lượng người đổ về càng lúc càng đông, ngồi chật kín các hàng ghế, trên các tầng lầu tràn ra ngoài hành lang.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha đặc trách Huynh đoàn giáo phận đã gặp gỡ tất cả đoàn viên, hướng dẫn học tập ôn lại gương nhân đức của Cha thánh. Đặc biệt noi theo gương Ngài chỉ “nói với Chúa và nói về Chúa”, luôn tha thiết cho mọi người được ơn cứu độ, nhận ra tình thương của Chúa để danh Chúa rạng rỡ vinh quang hiển trị khắp cõi địa cầu.

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

Sau đó, Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận rước đoàn Linh mục đồng tế tiến lên bàn thánh dâng hiến lễ tạ ơn, trong tiếng hát du dương thánh thót của ca đoàn giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh mới thành lập.

Đầu lễ, cha Vinh Sơn kêu gọi cộng đoàn thi hành Đặc Sủng “Giảng Thuyết” của Dòng trong năm Đức tin: sống Đức tin, cử hành Đức tin, và thông truyền Đức tin đáp lại lời Hội Thánh mời gọi, nhằm tân phúc âm hóa thế giới hôm nay, đẩy lui bóng đêm đam mê, tội lỗi, lầm lạc .

Sau đó cộng đoàn cất cao lời kinh Phụng vụ, tất cả hòa nhịp trầm bổng tôn vinh chúc tụng Chúa, nguyện cầu cho toàn thể nhân loại. Lời kinh vang lên từ trái tim dâng trào cảm xúc.

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

Cha Bề trên giảng lễ khi mạnh mẽ xác quyết, lúc ngọt ngào truyền cảm đi vào lòng người. Trong bài giảng, Cha đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm gương mẫu đức tin, đức cậy, đức mến của thánh Phụ qua 3 đặc điểm:

1/ Thánh Đa Minh người của Thiên Chúa: Lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người, giúp Ngài luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, dâng hiến trọn đời cho Ngài

2/ Thánh Đa Minh con người cầu nguyện: Ngài cầu nguyện liên lỉ suốt đêm, thực thi Lời Chúa dạy; “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Thánh nhân cầu nguyện không chỉ đầu môi chót lưỡi, nơi đầu và trái tim mà cả tay, chân toàn bộ con người, lời cầu nguyện được thể hiện qua chính cuộc sống lòng tin của Ngài.

3/ Thánh Đa Minh con người của Giaó Hội, con người để phục vụ giáo hội. Truyện kể rằng, ngày kia thánh Đa Minh đang cầu nguyện cho sự phát triển của Dòng tại Vương cung thánh đường Rôma, Ngài chợt thấy 2 thánh Phêrô và Phaolô, thánh Phêrô trao cho Ngài cái mũ, chiếc gậy, còn thánh Phaolô thì trao cuốn sách và nói: “Hãy đi rao giảng, vì Thiên Chúa đã chọn con để thi hành sứ vụ này”. Và khi ấy Ngài đã thấy con cái Ngài cứ 2 người, ra đi khắp nơi loan báo Tin Mừng cứu độ.

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

Tục ngữ có câu: “Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, Cha thánh đã để lại cho con cái một di sản tinh thần thiêng liêng vô giá, mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh được hưởng nhờ ơn ích ấy trọn vẹn, đồng thời nhắc nhớ chúng ta tiếp tay làm cho gia sản người đã vun trồng lớn lên thêm.

Anh Tăng thuộc Liên huynh Các thánh tử đạo nói rằng: anh thật may mắn, vì chỉ là một thành viên bé nhỏ của Huynh đoàn, vậy mà anh diễm phúc thừa hưởng hoa trái thiêng liêng cùa cả Dòng, để sống Đặc Sủng Đa Minh một cách hoàn hảo, tốt đẹp. Đồng thời thôi thúc anh trách nhiệm làm cho “Đuốc sáng Đa Minh rạng ngời”, giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay trong môi trường sống ngày nay qua đời sống phục vụ, yêu thương noi gương Cha thánh của các thành viên gia đình Đa Minh

 

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh Trưởng ban Phục vụ giáo phận có lời chúc mừng bổn mạng tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, chúc mừng bổn mạng giáo xứ Đa Minh-Ba chuông. Cám ơn quý Cha đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, cám ơn quý anh chị em đã nhiệt tình cộng tác mọi kế hoạch chung của Huynh đoàn giáo phận. Ngoài ra, còn tích cực thăm viếng các cụ già cơ sở bác ái Vĩnh Lộc nêu cao tinh thần tông đồ bác ái. Thay cho lòng cảm mến sâu sắc, bó hoa tươi thắm xin dâng quý Cha, cùng chúc mừng bổn mạng quý anh Trưởng.

Nguyện xin thánh phụ Đa Minh khẩn cầu cùng Thiên Chúa ban cho chúng con hồn an xác mạnh, lòng nhiệt thành và sự thánh thiện để qua đời sống chứng tá giữa đời, mọi người nhận ra “Chân Lý sự thật là chính Đức Kitô”.

Phạm Thục.

Đuốc sáng Đaminh rạng ngời

.

 

Trả lời