Đừng vội xét đoán theo bề ngoài

 

Cư dân mạng
Phát “sốt” vì clip của thí sinh 47 tuổi


Đừng vội xét đoán theo bề ngoàiTừ ngày 11.04.2009, cư dân mạng đột nhiên xôn xao vì đoạn clip quay cảnh chị Susan Boyle bước lên sân khấu để thể hiện màn trình diễn tài năng âm nhạc của mình trong chương trình Britain’s Got Talent của kênh truyền hình ITV.

Con số 30 triệu lượt người truy cập sau một tuần được đưa lên mạng đủ để nói lên sức hấp dẫn của đoạn clip này.

Điều đáng nói là nhân vật chính, một phụ nữ 47 tuổi đã bước lên sân khấu trong một bộ trang phục thường ngày, khiến đa số khán giả bỉu môi cười nhạo. Trong màn trò chuyện “khởi động” cùng MC của chương trình, Boyle khiến mọi người cười ồ lên khi nghe chị bày tỏ ước mơ được đua tranh với ngôi sao ca nhạc Elaine Page của ban nhạc West End.

Tuy nhiên, khi Boyle bắt đầu cất giọng hát, ban giám khảo gồm 3 thành viên do nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng Simon Cowell làm trưởng ban, đã thực sự ngạc nhiên trước tài năng ca nhạc của người phụ nữ này. Hầu hết khán giả tại sân khấu ở Glasgow đều đứng bật dậy, kể cả ban giám khảo, để vỗ tay khi nghe giọng hát vút cao của Boyle với ca khúc I Dreamed A Dream (Tôi mơ một giấc mơ) trong vở nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ) .

Susan Boyle đã chứng tỏ được hình thức không nói lên điều gì, còn tài năng thì luôn tỏa sáng. Giám khảo Piers Morgan nhận xét: “Thật bất ngờ. Đây rõ ràng là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với tôi trong 3 năm chương trình này hoạt động.”

Boyle hiện sống tại vùng West Lothian, Tô Cách Lan. Chị cho biết rằng chị đang thất nghiệp, và chưa bao giờ hôn bất kỳ người con trai nào. Theo nhận xét của giới chuyên môn, sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua, Boyle nhiều khả năng sẽ trở thành người chiến thắng trong chương trình Britain’s Got Talent.

Britain’s Got Talent là cuộc thi tài năng được tổ chức khá giống với Ameriacan Idol, nhưng ngoài lĩnh vực ca hát, nó còn có nhiều màn trình diễn khác như ca múa, tấu hài … Ai thắng cuộc sẽ được lãnh giải thưởng 100 ngàn bảng Anh (gần 150 ngàn USD) và được vinh dự trình diễn tại Rạp hát Hoàng gia.


[youtube]RxPZh4AnWyk[/youtube]

 

Xin ghi lại lời bài hát :

“I dreamed a dream in time gone by
When hope was high And life worth living.
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving”

…..

I had a dream my life would be
So different from this hell I’m living
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed”

Trả lời