Đức Thánh Cha cầu nguyện trước các Thánh tích của Thánh Martinô, Thánh Rosa…

 

Đức Thánh Cha cầu nguyện trước các Thánh tích của Thánh Martinô, Thánh Rosa…Vào ngày cuối cùng của chuyến tông du tới Peru, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện trước các thánh tích của các vị Thánh được kính yêu nhất tại quốc gia này.

Vào ngày Chúa nhật 21 tháng Giêng, trên hai ngàn rưỡi linh mục, tu sĩ, chủng sinh, những người thánh hiến và các thành viên của các Hội đoàn đã cùng tham dự cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô trước thánh tích của các Thánh Peru tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Tông Đồ ở Lima.

Những thánh tích của Thánh Martino de Porres, Thánh Rose Lima, Thánh Turibius Mogrovejo, và Thánh Gioan Maisan đã được rước từ nhà thờ tu viện Thánh Đa Minh. Thánh tích thánh Phanxicô Solanus – được cất giữ tại viện Bảo tàng của Đức Tổng Giám mục – cũng được trưng bày và đặt bên cạnh Cung Thánh.

Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Tông Đồ Thánh sử xây dựng từ năm 1535, sau khi Đức Phanxicô Pizarro đặt viên đá đầu tiên, tọa lạc ở khu trung tâm lịch sử của thành Lima.

Ngôi Thánh Đường đã chịu những hậu quả tàn phá nặng nề của trận động đất làm rung chuyển cả thành Lima.

Đức Thánh Cha cầu nguyện trước các Thánh tích của Thánh Martinô, Thánh Rosa…
ĐTC cầu nguyện trước xương sọ của thánh Martin de Poress

Phía bên trên, một trong những bàn thờ cổ kính nhất là hình ảnh Đức Mẹ rao giảng Tin Mừng, một món quà từ Hoàng đế Carlos thứ V. Trong tay Đức Mẹ có cầm một cành hoa hồng bằng vàng do chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt vào từ năm 1988 trong chuyến tông du lần thứ hai của ngài đến đất nước này.

Đây là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trước các Thánh tích:

Lạy Thiên Chúa Cha của chúng con,

nhờ Đức Giêsu Kitô

Cha đã thành lập Giáo hội của Cha

trên đá tảng là các Tông Đồ,

được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần,

Giáo hội có thể là một dấu chỉ và khí cụ

của tình thương và lòng thương xót của Cha trên thế giới:

chúng con xin cảm tạ vì những món quà Cha ban

cách riêng cho Giáo Hội của chúng con ở Lima.

Chúng con hết lòng cảm tạ Cha cách đặc biệt

sự thánh thiện đã triển nở mạnh mẽ nơi quê hương chúng con.

Tổng giáo phận chúng con đã sinh nhiều hoa thơm trái tốt

bởi nỗ lực làm tông đồ của Thánh Turibius Mogrovejo,

mở rộng bằng lời cầu nguyện, sám hối và bác ái

của Thánh Rose Lima và Thánh Martinô de Porres,

được tô điểm bởi lòng nhiệt tâm truyền giáo của Thánh Phanxicô Solano

phục vụ khiêm tốn của Thánh Gioan Maisan.

Những ân phúc ấy đã được minh chứng bằng đời sống của các Kitô hữu và sự trung thành với Tin Mừng

của nhiều người khác của cả anh chị em của chúng con.

Chúng con dâng lên Cha lời tạ ơn tất cả những gì Cha đã thực hiện trong lịch sử của chúng con

và chúng con cũng khấn xin Cha giữ gìn chúng con luôn trung thành với di sản mà chúng con đã nhận được.

Xin giúp chúng con trở thành một Giáo Hội tiến bước ra bên ngoài,

gần gũi với tất cả mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn hơn.

Xin dạy chúng con trở nên những môn đệ truyền giáo

của Đức Giêsu Kitô, Đấng làm Phép lạ,

biết sống trong tình yêu, tìm kiếm sự hiệp nhất

và thực hành lòng thương xót,

nhờ vào sự chở che và cầu thay nguyện giúp

của Đức Mẹ loan báo Tin Mừng,

để chúng con có thể sống niềm vui của Tin Mừng

công bố ra toàn thế giới. Amen.

Ngày 22 tháng Giêng năm 2018

Nguồn: http://www.op.org

Chuyển ngữ: Nhóm dịch BC

Đức Thánh Cha cầu nguyện trước các Thánh tích của Thánh Martinô, Thánh Rosa…

 

Trả lời