ĐTC kêu gọi đừng sợ hãi người di dân và tị nạn

 

ĐTC kêu gọi đừng sợ hãi người di dân và tị nạnNgài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 15-2019 tại làng Sacrofano, nhân dịp khai mạc cuộc gặp gỡ về việc đón tiếp người di dân.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 15-2019 tại làng Sacrofano, nhân dịp khai mạc cuộc gặp gỡ về việc đón tiếp người di dân.

 Cuộc gặp gỡ nhắm giúp di dân

Cuộc gặp gỡ kéo dài 3 ngày tại Nhà Huynh Đệ, Fraterna Domus ở Sacrofano, một làng có gần 8 ngàn dân cư cách trung tâm Roma 25 cây số về hướng bắc. Trung Tâm này thuộc dòng Scalabrini, chuyên giúp người di dân.

Hội nghị có chủ đề là ”Được giải thoát khỏi sợ hãi” và do tổ chức Migrantes giúp di dân, Caritas Italia và Trung Tâm Astalli của dòng Tên ở Roma chuyên tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư, cùng đứng ra tổ chức. Tham dự sinh hoạt này có đại diện các gia đình, giáo xứ, dòng tu và các cơ quan khác dấn thân trong việc đón tiếp di dân.

ĐTC viếng thăm với tư cách riêng

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng: ”Sự hiện diện và thánh lễ do ĐTC cử hành như một dấu chỉ nói lên mối quan tâm liên lỷ của ngài đối với việc đón tiếp người nhập cư. Cuộc viếng thăm của ĐTC có tính cách riêng, và không có sự hiện diện của các ký giả cũng như các nhân viên truyền thông khác.. Việc trực tiếp truyền hình thánh lễ của ĐTC cho Vatican Media, thuộc Bộ truyền thông của Tòa Thánh đảm trách”.

Bài giảng thánh lễ của ĐTC

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đã mời gọi mọi người vượt thắng sự co cụm vì sợ hãi và hãy xác tín gặp gỡ tha nhân chính là gặp gỡ Chúa Kitô. Sau khi nhận xét về tình trạng tai ương và những bất an khiến con người dễ khép kín vào mình, vào những an ninh mong manh và vào cái vòng những người mình yêu mến, ĐTC khẳng định rằng:

”Thái độ co cụm vào mình như thế là dấu chỉ sự thất bại, nó gia tăng sự sợ hãi của chúng ta đối với ”những người khác”, những người lạ mặt, người bị gạt ra ngoài lề, những người ngoại xa lạ. Và chúng ta nhận thấy điều ấy đặc biệt ngày nay, đứng trước hiện tượng những người di dân và tị nạn đến gõ cửa nhà chúng ta, để tìm kiếm sự bảo vệ, an ninh, và một tương lai tốt đẹp hơn. Sự sợ hãi là điều hợp pháp, cũng vì thiếu sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy. Tôi đã nói nhân dịp Ngày Thế giới di dân và tị nạn rằng: ”Không dễ đi vào văn hóa của người khác, đặt mình vào cương vị của những người khác biệt chúng ta. Và thế là chúng ta thường từ khước gặp gỡ người khác và dựng lên những hàng rào để bảo vệ chúng ta”.

Đừng dựng lên những hàng rào và bức tường

”Nhưng chúng ta được kêu gọi vượt thắng sợ hãi để cởi mở đón nhận sự gặp gỡ. Và để làm như vậy, những lời biện minh hữu lý và những tính toán thống kê vẫn không đủ. Ông Môisê đã nói với dân trước Biển Đỏ, trong lúc kẻ thù truy đuổi đến sau lưng: ”Anh chị em đừng sợ vì Chúa không bỏ rơi dân Ngài”, nhưng Chúa hoạt động một cách huyền nhiệm trong lịch sử để thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài”.

 Gặp gỡ tha nhân là gặp Chúa Kitô

ĐTC xác quyết rằng: “Cuộc gặp gỡ với tha nhân cũng là gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính Chúa đã nói điều đó. Chính Ngài gõ cửa nhà chung ta dưới hình dạng người đói khát, người ngoại kiều, người trần trụi, đau yếu, người bị cầm tù, xin được gặp gỡ và giúp đỡ. Nếu chúng ta còn có vài nghi ngờ thì đây là lời rõ ràng của Chúa: ”Thật, Thầy bảo các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ của Thầy đây, tức là các con làm cho Thầy” (Mt 25,40) (Rei 15-2-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời