Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Legio Giới Trẻ Giáo Xứ Đaminh

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang


Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc QuangĐúng đêm Trung Thu, ngày 11.09.2011, được sự động viên của thầy linh giám Phêrô Antôn Nguyễn Viết Sơn và các anh chị Legio nhóm trưởng thành. Praesidium Nữ Vương Các Tâm Hồn Trẻ giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã hăng hái “Cùng Mẹ ra khơi”.

Địa điểm lần này chúng tôi đến không đâu xa lạ đó là Mái Ấm Lạc Quang, đứa con “ruột rà” của giáo xứ. Hiện mái ấm do Thầy Tâm OP, bác Vĩnh và chú Hưng phụ trách, và nuôi dưỡng 16 em thiếu nhi.

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Đúng 18g30 sau buổi họp hàng tuần, các anh chị trong nhóm đã tập họp đầy đủ trước cổng nhà thờ. Đồng hành với nhóm trong chuyến công tác lần này còn có là hai anh của Pr. Nữ Vương Hòa Bình.

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Sau khoảng 20 phút hành trình, chúng tôi đã đến nơi, và rất hân hoan khi được toàn bộ 16 em hiện được mái ấm chăm sóc ra chào đó. Chắc các em đã chờ chúng tôi lâu lắm để được tham gia cuộc chơi Trung Thu hôm nay.

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Mới bắt đầu thì nhóm còn lúng túng, nhưng được sự hướng dẫn của chị trưởng, thì nhóm đã cho các em sinh hoạt vòng tròn. Nhìn những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của các em mà làm cho mọi người trong nhóm đều bùi ngùi xúc động.

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Điểm lợi thế của chuyến công tác khuya hôm nay chính là “đèn trung thu”. Mỗi em một chiếc đèn con cá nhỏ, thắp nến, rước đi loanh quanh trong sân nhà, thế mà có em tâm sự : “Chưa có trung thu nào tụi con vui như hôm nay”

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Mới đó mà đã hết thời gian, nhóm chúng tôi đã phài tạm biệt các em và hứa hẹn một dịp nào đó sẽ đến thăm các em. Nhóm sẽ luôn nhớ các em trong các cuộc họp hàng tuần

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho chúng con có chuyến công tác đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Và xin Chúa và Đức Mẹ cũng ban ơn cho các em vượt qua cuộc sống khó khăn và thiếu tình thương này.

 

Đêm Trung Thu tại mái ấm Lạc Quang

Mong sao cho các nhà hảo tâm biết chia sẻ tình cảm cũng như vật chất cho các em, để nhờ tình thương đó các em được lớn lên và trở thành những người hữu ích cho xã hội tương lai.

Maria Bảo Ngọc.

 

Trả lời