Cựu học sinh St Thomas : Cảm nghĩ mùa Tạ Ơn

Cựu học sinh Trường Saint Thomas

Vài cảm nghĩ, nhân mùa Tạ Ơn …

LTS : Thanksgiving day  vào thứ năm tuần 4 tháng 11
năm nay là ngày 26.11.2009

Cựu học sinh St Thomas : Cảm nghĩ mùa Tạ Ơn

Bạn Quốc Bảo đại diện Cựu học sinh Saint Thomas tặng hoa ngày 50 năm tu viện (16.11)

Hương vị say nồng từ sau buổi đại dạ yến Trung Thu trên cung Quảng do Hằng Nga khoản đãi vẫn còn vương vấn lại trong lòng Mặt Trời ít nhiều những cảm xúc của bâng khuâng và tiếc nuối. Chính vì thế, mấy tuần trăng đã qua rồi, dưới trần gian, mặc cho thời gian trôi với những tiếng gà rục rịch đua nhau gáy sáng, những tiếng chim ca ríu rít chào ngày mới, hoặc nhũng tiếng sấm rền vang với cuồng phong bão tố của Parma, Ketsana, và Mirinae do cái đám Thiên Lôi đang mặc sức vẫy vùng  tra tấn và hành hạ dân gian ở hạ giới. Vậy mà, MặtTrời vẫn cứ ù lì trong bộ mặt uể oải đầy mỏi mệt ,  đôi khi lại còn giấu mình sau những đám mây cuối Thu mầu xám xịt đang giăng kín cả bầu trời rộng lớn, những vạt nắng vàng tươi và chói lọi quanh MặtTrời dạo trước, chẳng biết chúng đã trốn tiệt ở phương nào ???

Trong cảnh vật im lìm của tiết trời cuối Thu như thế với bầu trời u ám, gió se lạnh và màn đêm sớm phủ đầy một mầu đen đen tối mịt !!!…

Tôi vẫn lững thững bách bộ một mình trên SângaSainthomas sau một ngày làm việc bận rộn, lặng lẽ điểm mặt những người bạn cũ mới thân quen đã và đang từng lai vãng ở quanh đây từ những ngày tháng trước trong ô vuông Feedback Log… Trời lạnh và mau tối, chắc hẳn dễ làm cho con người trở nên lười biềng trong giao tiếp, lại thêm những khó khăn chất chồng từ cuộc sống đã và đang đè nặng trong tâm trí mọi người mới đây, chắc  SângaSainthomas bây giờ hiu hắt lắm ???.

Thế nhưng, trong bóng tối đang chập chờn của chiều và tối, giữa vắng lặng và xôn xao trong nhà và ngoài ngõ, tôi chợt thấy trong hộp thư Inbox lẫn ô vuông Feedbad Log đang xuất hiện những cái tên rất quen mà tự một năm qua tôi hằng mong đợi : “ Email của các Cha kính yêu từ dòng ĐaMinh ở xa xôi hỏi thăm và đồng thuận cho phép chúng tôi được trích đăng những tư liệu về Trường Cũ trên website SângaSainthomas; Thư của Thầy giáo Lê Tôn Hiến khả kính năm xưa giờ Sinh Ngữ hồi đáp với những lời lẽ ân cần trìu mến giống hệt ngày xưa tôi đã từng theo học ; Bên cạnh đó, những lá thư và món quà tinh thần từ Thầy dạy ở Trường Xưa mà tôi chưa một lằn được theo học; nhưng giờ đã trở thành thân quen.Giáo sư Lê Quốc Tấn :  Thầy tặng chúng tôi một CD Nhạc Chủ Đề rất hữu ích cho các loạt bài trên SângaSainthomas rất cần để post lên hằng ngày cho bạn bè thân quen cũ mới cùng thưởng thức. Cuối cùng, là niềm vui xen kẽ trong ngạc nhiên và thích thú khi được bắt tay với bạn đồng môn Nguyễn Ngọc Châu Phòng vừa nhập bọn. Sự xuất hiện của Châu Phòng như thêm một vòng tay xiết chặt để nới rộng  Vòng Tay Lớn giữa các cựu học sinh SaintThomas với nhau…

Ngoài trời, gió heo may bắt đầu thổi lạnh, bóng tối cuối Thu đang dần về thật sớm và mùa Đông đang lục tục  giăng đầy sương mù trên các cành thông cao ngoài ngõ. Mặc cho bóng tối phủ đầy với giá lạnh ngoài song, nơi đây chúng tôi vẫn cảm nhận được những hơi ấm tự nhiên từ Tình Người đang toát ra và lan dần trên khắp mảnh vườn SângaSainthomas, một website nhỏ bé nhưng hạnh phúc nồng nàn biết bao đã và đang được ươm đầy từ Tình Thân SaintThomas do Qúy Cha, qúy Thầy và các bạn học sinh TôMa thương yêu gom góp lại…

Cựu học sinh St Thomas : Cảm nghĩ mùa Tạ Ơn

Mùa Lễ Tạ Ơn đang được thắp sáng  lên từ những ngọn nến hồng lung linh đã sắp sẵn trong nhà và ngoài ngõ. Chúng con nơi đây, đại diện các cựu học sinh SaintThomas đang hiện hữu khắp nơi từ quê nhà và trên thế giới với lòng thành kính cùng vang lên lời Tạ Ơn  trước những công ơn giáo huấn của Qúy Cha, cùng Qúy Thầy Cô đã dạy dỗ chúng con thành nhân và thành danh trong cuộc đời rộng lớn bao la này. Cùng với lòng thành tâm chúng con kính chúc Qúy Cha, Qúy Thầy Cô cùng thân quyến luôn AN BÌNH – HẠNH PHÚC và TRƯỜNG THỌ…

Phút cuối cùng thật trang trọng, chúng con đồng nghiêng mình tưởng nhớ đến những vong linh của Qúy Cha, Qúy Thầy Cô cùng các Bạn đồng môn đã AN NGHỈ NGÀN THU nhưng muôn đời BẦT DIỆT trong tâm tưởng của chúng con …

mùaTạƠn2009_LươngTấtĐạtvàtoànthểCHS/SaintThomas

Hồi đáp :

Chào bạn Lương Tất Đạt
và các bạn cựu học sinh Saint Thomas thân mến.
Chúng tôi đã nhận được bài viết rất tâm tình của các bạn nhân dịp lễ tạ ơn.
Đúng hơn chúng ta tạ ơn nhau và tạ ơn đời.
Việc các bạn thành đạt là niềm vui lớn nhất của các thày cô.
Và tình cảm của các bạn tiếp sức cho chúng tôi trong việc phục vụ.
Chúc các bạn thành công

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu OP

Trả lời