Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020

“Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5, 7)

 

Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020Cha thánh Đa Minh đã sống mối phúc này, trong đó có lần ngài bán những quyển sách quý, lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Điều thánh nhân tâm niệm chính là: “Tôi không muốn học trên những tấm da chết, trong khi có những người chết vì đói”. Tình yêu thương của thánh Đa Minh với người nghèo khổ đã làm cho ngài hoạ lại rõ nét hơn lời dạy của Thầy Chí Thánh. Để rồi mỗi khi mừng lễ thánh phụ Đa Minh, đoàn con giáo xứ mang tên thánh nhân noi gương bắt chước lòng bác ái của ngài qua chương trình “Hiến máu cứu người”.

 

Năm nay, trong bối cảnh của nạn dịch Covid-19 đang hoành hành, khiến cho việc tập trung mừng lễ quan thầy giáo xứ thánh Đa Minh và kỷ niệm 15 năm cung hiến thánh đường có phần khiêm tốn hơn, nhưng không vì thế mà tinh thần quảng đại và lòng bác ái của con cái cha thánh bị “chùn bước”. Chương trình hiến máu nhân đạo mừng lễ bổn mạng giáo xứ đã được tổ chức vào sáng Chúa nhật ngày 02 tháng 8 năm 2020 tại khuôn viên thánh Martino de Porres. Vẫn như mọi năm, Hội Chữ Thập Đỏ quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm tiếp nhận máu của bà con giáo dân.

 

Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020

 

Từ sáng sớm, Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo không gian làm việc cho các y bác sĩ và nhân viên y tế để họ ghi nhận thông tin, kiểm tra sức khoẻ và lấy máu của những người tham gia hiến máu. Sau khi hiến máu, bà con giáo dân được uống trà đường để ổn định huyết áp, có thêm sữa hộp cho ai cần bổ sung dinh dưỡng và có ghế dài để nghỉ ngơi phục hồi sức khoẻ.

 

Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020

 

Phong trào hiến máu năm nay vẫn quy tụ nhiều thành phần trong và ngoài giáo xứ. Trong đó, có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, cô bác và những người trẻ. Tất cả lần lượt tiến vào xe y tế chuyên dụng để được trao đi những giọt máu của tình thương, của sự sống. Tuy kim tiêm đâm vào tay có đau, nhưng mỗi người luôn nở nụ cười, có lẽ đó là biểu hiện của hạnh phúc. Vì hạnh phúc của con cái Chúa là được sống xứng đáng với tình thương của Người, như thánh Phaolô đã nói: “Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta…” (Ep 5, 1-2).

 

Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020

 

Mừng đại lễ bổn mạng giữa nạn dịch toàn cầu, ước mong lòng bác ái của mỗi người được thể hiện qua những nỗ lực hy sinh bằng cách này hay cách khác, sẽ được cha thánh Đa Minh phù trợ và chuyển cầu trước Tôn Nhan Chúa, để tất cả được bình an và được Chúa xót thương.

Giuse Chung Thảo.

 

Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020
Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020
Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020
Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020
Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020
Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020
Con cái Cha Thánh Đa Minh hiến máu cứu người năm 2020

Trả lời